Thay vì "dính" với vợ, Meghan Markle, tại các sự kiện ở Mỹ như mọi khi, lần này Harry chỉ đi một mình tới xem đại hội thể thao Warrior Games diễn ra ở miền nam California. Hoàng tử 38 tuổi liên tục cười và trò chuyện sôi nổi với những khán giả ngồi xung quanh. Theo truyền thông Mỹ, Công tước xứ Sussex có mặt ở Warrior Games - đại hội tương tự Invictus Games của Harry - nhằm cổ vũ các cựu chiến binh.
Đại hội năm nay gồm các môn thi đấu như: bắn cung, đạp xe, golf, bơi lội, bóng rổ xe lăn và bóng bầu dục xe lăn, với sự tham gia của các cựu chiến binh đến từ Quân đội, Hải quân, Thủy quân lục chiến, Không quân và Bộ Tư lệnh lính đặc nhiệm của Mỹ (SOCOM). Sau khi kết thúc sự kiện, Harry xuống chụp ảnh với những thành viên SOCOM đoạt huy chương vàng.
Đây là lần đầu tiên Harry lộ diện trước công chúng từ khi anh về Mỹ sau phiên tòa chống lại Mirror Group Newspaper (MGN) ở London tuần trước. Công tước xứ Sussex cùng nhiều người khác đang kiện MGN với cáo buộc nghe lén điện thoại và thu thập thông tin bất hợp pháp.
Con trai út của Vua Charles III từng gây được tiếng vang nhờ thành lập đại hội thể thao cho các cựu chiến binh, thương binh - Invictus Games - từ năm 2014. Tháng 9 tới, Invictus Games lần thứ 6 sẽ diễn ra ở thành phố Düsseldorf của Đức. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, những người tổ chức sự kiện được khuyến cáo nên tránh xa Harry sau những tiết lộ một cách "vô cảm" về binh lính Taliban của hoàng tử trong cuốn hồi ký Spare.
Nhà báo nổi tiếng Lynne Franks cho biết quyết định công khai chi tiết đã giết 25 binh lính Taliban khi phục vụ ở Afghanistan khiến Công tước xứ Sussex bị "biến thành một kẻ đại ngốc". Những đoạn tự truyện của Harry, trong đó có việc anh coi các binh lính Taliban là quân cờ trong hoạt động quân sự, gây tức giận cho cộng đồng lực lượng vũ trang. Ben McBean, một cựu Thủy quân lục chiến Hoàng gia và là bạn Harry, cho biết những bình luận như vậy không không ngoan. Đồng thời, những người khác cũng nói Công tước xứ Sussex đã khiến đồng đội cũ của anh gặp nguy hiểm.
Tùng Anh (Theo People)