Các nguồn tin Hoàng gia cho biết Công tước xứ Sussex ăn tối tách biệt với Thân vương xứ Wales và Vua Charles III hôm 8/9, chỉ vài ngày trước khi các hoàng tử đoàn tụ trước lâu đài Windsor. Từ sau Megxit (sự kiện rời Hoàng gia của nhà Sussex), mối quan hệ giữa anh em William và Harry được truyền thông Anh lẫn quốc tế đều cho rằng không còn tốt đẹp như trước. Tuy nhiên, cái chết của bà nội họ khiến cả hai phải "che đậy sự căng thẳng khi cùng nhau ngắm những bông hoa tưởng nhớ Nữ hoàng quá cố và cảm ơn người dân", theo Telegraph.
Hình ảnh đó được cho là chỉ nhằm "che mắt" công chúng. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ William và Harry thực chất không hề gặp nhau ở Balmoral vào đêm Nữ hoàng qua đời. Thay vì hội ngộ cha, Vua Charles III, và anh trai, Harry lại ở Balmoral cùng những người con khác của Nữ hoàng, gồm Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward và Công chúa Anne.
Nguồn tin cho biết: "Hai bàn ăn tối được tổ chức trong khuôn viên dinh thự hoàng gia đêm đó và có sự phân chia rõ ràng: một bữa dành cho tân vương cùng người thừa kế, bữa kia dành cho những người còn lại trong gia đình".
Cũng trong buổi tối lịch sử khi cả Vương quốc Anh chìm trong đau thương khi hay tin Nữ hoàng băng hà, Harry đã phải đối mặt cuộc chạy đua thời gian để đến bên giường bà nội. Công tước 37 tuổi dự định có bài phát biểu tại Lễ trao giải Wellchild ở London tối hôm đó. Song thay vì vậy, anh đi Scotland khi nhận thông báo về tình trạng sức khỏe trầm trọng của Nữ hoàng. Với nỗi đau buồn thể hiện trên mặt, Harry đến Balmoral lúc 19h52, hơn một giờ sau khi Điện Buckingham phát thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng.
Hai năm rưỡi từ sự kiện cuối nhà Sussex dự tại Tu viện Westminster với tư cách thành viên làm việc cho Hoàng gia, họ đã đoàn tụ nhà anh trai sau khi William nhắn tin vào phút chót để mời Harry đi bộ cùng vợ chồng mình ở lâu đài Windsor. Một nguồn tin nói với tờ Telegraph rằng William và Kate cảm thấy "trọng tâm chỉ nên tập trung vào thời gian tang tóc này và không có gì khác ngoài điều đó". Sau cuộc đàm phán kéo dài khiến nhà Sussex đến muộn ít nhất 45 phút, Harry cuối cùng chấp nhận dẹp bỏ tự ái và thậm chí đồng ý để William dẫn dắt khi cùng tôn vinh Nữ hoàng.
Một nguồn tin cấp cao của cung điện cho biết: "Thân vương xứ Wales đã mời Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đoàn tụ cùng anh ấy và Vương phi xứ Wales. William nghĩ rằng đó là một sự thể hiện đoàn kết quan trọng đối với Nữ hoàng vào thời điểm vô cùng khó khăn với gia đình". Dù vậy, hai cặp vợ chồng chủ yếu tách riêng khi giao lưu với người dân.
Một ngày trước đó, Vua Charles III cũng công khai mở rộng vòng tay với Harry - Meghan trong bài phát biểu đầu tiên của ông với tư cách Tân quốc vương. Charles nói ông muốn "bày tỏ tình yêu của tôi với Harry và Meghan khi chúng tiếp tục xây dựng cuộc sống ở nước ngoài".
Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã khiến chế độ quân chủ Anh rơi vào khủng hoảng vài năm qua, sau khi từ bỏ nhiệm vụ Hoàng gia ở tuyến đầu để chuyển đến California. Sau cuộc phỏng vấn gây sóng gió với Oprah Winfrey hồi tháng 3 năm ngoái, Harry tiếp tục lên podcast về sức khỏe tâm thần để nói rằng cha anh, Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh đều là những người thất bại trong vai trò làm cha mẹ - trong khi cả Hoàng gia vẫn đang đau buồn về cái chết của Hoàng thân Philip.
Tùng Anh (Theo OK!)