Trên trang cá nhân vài giờ sau trận bán kết Anh - Đan Mạch hôm 8/7, bà xã Kate của Harry Kane chia sẻ ảnh hai vợ chồng hội ngộ nhưng cách nhau một tấm banner lớn. Đây là khoảng cách gần nhất mà hai vợ chồng thủ quân tuyển Anh có được sau 5 tuần. Cả hai sẽ phải chờ đợi thêm vài ngày nữa, cho đến khi chung kết Euro 2020 với tuyển Italy kết thúc ngày 11/7 tới mới thực sự được ở bên nhau.
Theo quy định phòng Covid-19, các tuyển thủ Anh thi đấu ở Euro không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài người trong đội. Điều này đồng nghĩa với việc Kane và các đồng đội thậm chí ở gần đối thủ hơn cả người thân trong gia đình. Hôm 19/6 là kỷ niệm hai năm cưới của vợ chồng thủ quân tuyển Anh nhưng người ở nhà, người trên tuyển nên không thể cùng nhau ăn mừng.
Vợ Kane không vắng mặt một trận nào của tuyển Anh trên sân nhà Wembley kể từ trận ra quân hôm 13/6. Trong trận tứ kết với Ukraine diễn ra ở Rome, Italy, hôm 4/7, Kate ở nhà cổ vũ bằng cách chia sẻ ảnh ba mẹ con dựng lều trong khuôn viên biệt thự, cùng người thân xem trận đấu. Chồng xa nhà hơn một tháng, người đẹp 28 tuổi chăm ba đứa con gồm hai bé gái Ivy (4 tuổi), Vivienne (2 tuổi) và cậu con trai Louis mới 6 tháng tuổi.
Cùng cảnh ngộ như nhà Kane, vợ sắp cưới Fern Hawkins của trung vệ Harry Maguire cũng chia sẻ ảnh đứng cách anh tấm banner. "Khoảng cách gần nhất của hai ta trong 5 tuần nhưng được vào chung kết cũng đáng giá lắm. Hãy mang nó về nhà nhé anh yêu", người đẹp viết động viên sao MU tự tin chiến thắng trong trận đấu tranh ngôi vô địch với Italy vào ngày 11/7 tới để "mang bóng đá về nhà" như kỳ vọng của CĐV xứ sở sương mù.
Tuyển Anh giành vé vào chung kết Euro lần đầu tiên trong lịch sử sau khi vượt qua Đan Mạch. Chiến thắng 2-1 của Tam Sư trên sân nhà Wembley bị phủ bóng đen bởi vụ việc thủ môn Kasper Schmeichel của Đan Mạch bị fan Anh chiếu laser vào mắt khi bắt quả penalty của Harry Kane ở hiệp phụ. Trước đó, tình huống Sterling ngã trong vòng cấm dẫn tới phạt đền cũng trở thành đề tài chỉ trích vì có hai quả bóng và nhiều người cho rằng chân sút tuyển Anh đã đóng kịch. Có fan thậm chí viết đơn kiến nghị đá lại trận bán kết Anh - Đan Mạch vì quả penalty gây tranh cãi và thu hút hơn 1.500 chữ ký chỉ sau vài giờ.
Liên đoàn bóng đá Anh FA cũng phải đối mặt với án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA khi để CĐV chiếu laser vào thủ môn đối thủ, gây rối la ó khi tuyển Đan Mạch đang hát quốc ca và đốt pháo sáng trên khán đài trong trận bán kết.
Hoàng Trang (Theo Mail)