
Hoàng tử Harry và Hoàng thân Philip khi xem trận chung kết bóng bầu dục thế giới năm 2015. Ảnh: UK Press.
Chồng của Nữ hoàng Anh đã để lại di chúc ước tính khoảng 30 triệu bảng Anh (gần 1.000 tỷ đồng) khi ông qua đời vào tháng trước ở tuổi 99. Phần lớn tài sản của Hoàng thân Philip được cho là tặng Nữ hoàng. Trong khi đó, các con của ông - Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Edward và Hoàng tử Andrew - được phép lấy tất cả những gì họ muốn từ bộ sưu tập 13.000 cuốn sách trong thư viện Điện Buckingham của Công tước xứ Edinbutgh.
Ngoài ra, ba phụ tá chủ chốt của ông cũng được đề cập đến trong di chúc, bao gồm thư ký riêng - chuẩn tướng Archie Miller Bakewell, người chạy việc vặt William Henderson và người hầu Stephen Niedojadlo. Cả ba người đàn ông này đã hỗ trợ cho Hoàng thân Philip trong những năm cuối đời của ông. Thư ký Bakewell đứng ra thay mặt Philip mỗi khi ông không thể tham dự một sự kiện nào đó, Henderson và Niedojadlo chăm sóc ông ở Sandringham. Henderson là người đã ở bên cạnh hoàng thân 99 tuổi trong hai ngày cuối đời của ông ở lâu đài Windsor.

Nữ hoàng và Hoàng thân Philip vào năm 2017. Ảnh: AFP.
Bên cạnh đó, người ta tin rằng Hoàng tử Harry cùng các người cháu khác của Hoàng thân Philip cũng sẽ được thừa hưởng một phần tài sản của ông. Mặc dù Harry đã rút khỏi tư cách thành viên cao cấp của hoàng gia và gần đây còn trở mặt với gia đình bằng hàng loạt cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhưng Công tước xứ Edinburgh trước khi chết vẫn không để bụng.
Theo một người trong hoàng gia Anh, Hoàng thân Philip quá cố cũng không định sử dụng di chúc của mình để trừng phạt Hoàng tử Harry về những "hành vi sai trái" của anh. Thay vào đó, Công tước xứ Sussex vẫn có thể mong đợi một khoản tiền trong số tài sản mà ông nội để lại.
Nguồn tin nói với The Sun: "Philip không phải là kiểu người trừng phạt cháu vì hành vi sai trái. Ông ấy là một người đàn ông rất công bằng và dễ mến. Ông ấy không bao giờ ôm hận thù".

Hoàng tử Harry đi sau Hoàng tử William trong lễ tang Hoàng thân Philip hôm 17/4. Ảnh: PA.
Sau cái chết của ông nội hồi đầu tháng 4, thông qua trang web Archwell, Harry chia sẻ một bài diễn văn ca ngợi ông. Công tước xứ Sussex viết: "Ông tôi là một người tận tuỵ, tự trọng và rất hài hước. Ông ấy thực sự sống là chính mình với tính cách hóm hỉnh. Ông có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ căn phòng nào nhờ sự quyến rũ của mình - và cũng bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết ông sẽ nói gì tiếp theo.
Ông sẽ được nhớ đến như là người trị vì lâu nhất của chế độ Quân chủ, một người phụng sự, một hoàng thân và một công tước. Nhưng đối với tôi, giống như nhiều người trong số các bạn đã mất đi người thân hoặc ông bà trong năm vừa qua, ông ấy chỉ đơn giản là ông nội của tôi: bậc thầy về thịt nướng, huyền thoại về các trò đùa và là con người đầy táo bạo.
Vì vậy, ông nội - cảm ơn vì sự phụng sự của ông, sự cống hiến của ông dành cho bà nội và vì ông luôn là chính mình. Ông sẽ luôn được nhớ đến, được cả quốc gia và thế giới nhớ đến. Meghan, Archie và cháu (cũng như cả chắt gái sắp chào đời của ông) sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt dành cho ông trong trái tim chúng cháu".
Harry kết thúc diễn văn tưởng nhớ của mình bằng cụm từ Latin "Per Mare, Per Terram", có nghĩa là "Bằng đường biển, đường bộ" - phương châm của Thuỷ quân lục chiến hoàng gia - đơn vị cả Hoàng thân Philip và Harry đều từng phục vụ.
Tuy nhiên, tới giữa tháng 5, khi xuất hiện trong loạt phim tài liệu về sức khoẻ tâm thần The Me You Can't See, hoàng tử 36 tuổi lại ngầm chỉ trích cách nuôi dạy con đầy sai lầm của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip. Anh cho rằng bố đẻ của mình, Thái tử Charles, đã đối xử tệ với anh bởi ông cũng được Nữ hoàng và Hoàng thân Philip đối xử y chang vậy.
Tùng Anh (Theo Mirror)