Một nguồn tin thân cận với nhà Sussex nói với Page Six: "Hoàng tử Harry đã lên kế hoạch thêm ít nhất một chương mới vào phiên bản bìa mềm sẽ ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, khi bán hết bản bìa cứng".
Nguồn tin cũng nói thêm rằng "độc giả rất hứng thú muốn biết cảm xúc của Harry và vợ anh ấy, Meghan Markle, về phản ứng từ Hoàng gia sau khi phim tài liệu trên Netflix phát sóng cũng như cuốn hồi cuốn ký Spare được xuất bản".
Nhà xuất bản Random House đã phát hành phiên bản bìa cứng của cuốn sách và bản âm thanh do chính Harry đọc từ hôm 10/1. Tuy nhiên, chi tiết về việc phát hành bìa mềm vẫn chưa được công bố. Hiện phía nhà xuất bản chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Trong khi đó, một đại diện của Harry phủ nhận chuyện công tước 38 tuổi sẽ đưa bất kỳ chương mới nào vào ấn bản trong tương lai. Trả lời yêu cầu bình luận của tờ The Post qua email, người đại diện viết: "Điều đó không đúng".
Dù vậy, trước đó Harry từng khẳng định anh còn rất nhiều dữ liệu để thêm vào cuốn sách. Công tước xứ Sussex cho biết bản thảo đầu tiên của anh có tới 800 trang nhưng đã được rút gọn xuống còn khoảng 400 trang.
Ngay sau khi xuất bản, Spare (tạm dịch: Lốp dự phòng) đã phá vỡ kỷ lục sách phi hư cấu bán chạy nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, Harry tiết lộ anh sẽ không cho ra mắt thêm phần hai vì sự tôn trọng dành cho bố và anh trai - Vua Charles III và Hoàng tử William.
Trong tour quảng bá sách tháng trước, Harry nói: "Nó có thể là hai tập cơ. Có một vài chuyện đã xảy ra, đặc biệt là giữa tôi và anh trai tôi, và cả giữa tôi với bố tôi nữa, mà tôi không muốn thế giới biết... Bởi vì tôi nghĩ họ sẽ không tha thứ cho tôi mất".
Tùng Anh (Theo Page Six)