Hôm 1/7, Hoàng tử Harry và anh trai William lần đầu hội ngộ kể từ sau tang lễ của Hoàng thân Philip hồi tháng 4 để khánh thành bức tượng mới của mẹ Diana nhân sinh nhật 60 tuổi của bà.
Nhưng chỉ 20 phút sau, Harry được nhìn thấy rời khỏi Điện Kensington trên chiếc Range Rover sau khi đã cùng anh trai và các thành viên tham dự cụng ly chúc mừng sự kiện diễn ra suôn sẻ.
Hoàng tử 36 tuổi vội vã quay trở về Mỹ chiều tối 2/7 để đoàn tụ với vợ Meghan, con trai Archie và con gái mới sinh Lilibet.
"Tôi nghĩ tất cả quy định mà họ đặt ra trong buổi lễ cũng là một phần trong quyết tâm của Harry nhằm trở thành một người hoàng gia theo một cách khác, cách rất California, nơi anh ấy sẽ là người tiếp nối những nỗ lực, công việc của mẹ hơn bất cứ ai trong gia đình.
Tôi đã khá sốc khi Harry nói 'có một phần lớn của mẹ Diana trong con người tôi và bà từng nghĩ thế giới này sẽ được thay đổi bởi những người trẻ tuổi, bà yêu mến giới trẻ, và tôi cùng Meghan đang làm chính xác điều đó'", bà Angela nói.
Harry và William có tuyên bố chung sau lễ dựng tượng, trong đó họ khẳng định luôn nhớ đến "tình yêu, sức mạnh và tính cách của mẹ - những phẩm chất khiến bà trở thành động lực vì điều tốt đẹp trên khắp thế giới, thay đổi vô số cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn", tuy nhiên cả hai vẫn chưa thể ngừng chiến.
"Tôi mừng khi họ có một tuyên bố chung ngắn gọn và xúc động, nhưng vẫn còn nhiều thứ xảy ra. Tôi nghĩ điều này là bởi vì Harry chán với việc chỉ là người dự phòng cho ngôi vị thừa kế ngai vàng và anh ấy muốn trở nên mạnh mẽ, có quyền lực hơn. Harry đang cạnh tranh với anh trai và cha mình để trở thành một người hoàng gia tốt hơn, giống mẹ Diana hơn", bà Levin nhận định.
Tuy nhiên, tác giả thừa nhận bà "rất ấn tượng" bởi cả hai hoàng tử đều "xử sự rất hoàn hảo" ở lễ dựng tượng.
"Đó là công lao của Công nương Diana bởi bà từng cố gắng dạy cho con mình cách cư xử tốt nhất, đặc biệt là nếu như họ đang được công chúng theo dõi, và tôi nghĩ cả hai đã làm rất tốt", Levin nói thêm. "Có hàng nghìn đứa trẻ khác cũng là một phần trong cuộc đời của công nương nhưng hai đứa trẻ này mới là chìa khóa cho cuộc đời bà và bà từng nói yêu các con đến chết, yêu vô cùng".
Cả William và Harry đều cười tươi khi công bố bức tượng mà họ đã chờ đợi từ lâu đến thế giới trước sự chứng kiến của những người ruột thịt Diana. Bức tượng bằng đồng trong đó bà quàng tay quanh hai đứa trẻ, trong khi một bé trai đứng ở phía sau, có kích thước bằng 1,25 lần người thường.
Hai hoàng tử chọn những loài hoa yêu thích của mẹ để trồng quanh bức tượng, bao gồm 100 cây lưu ly, 200 cây hoa hồng, 300 cây tulip và 500 cây lavender.
Hướng Dương (Theo Sun)