Công tước xứ Sussex được hàng trăm người tụ tập chào đón khi đến Tòa thị chính Dusseldorf trước giờ khai mạc Invictus Games chiều qua. Tuy nhiên, giữa những người hâm mộ anh, có không ít tiếng la ó, phản đối sự xuất hiện của vị hoàng tử lưu vong nước Anh.
Reinhold Boehmer, 68 tuổi, nằm trong số những người biểu tình đứng sau hàng rào la hét. Ông này chỉ đứng cách Hoàng tử vài mét khi anh xuống xe, tiến vào trong Tòa thị chính Dusseldorf lúc 14h50 chiều 9/9. Trên tay Boehmer cầm một tấm bảng tự chế có dòng chữ "Bomber Harry" (tạm dịch: Kẻ ném bom Harry).
Nói về Harry, người biểu tình cho biết chính hoàng tử từng thừa nhận giết chết 25 binh lính Taliban trong cuốn hồi ký Spare phát hành đầu năm nay. Boehmer nói: "Harry phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ Invictus Games nên bị hủy bỏ".
Boehmer là một trong khoảng 50 người biểu tình phản đối sự xuất hiện của con trai út Vua Charles III. Những người biểu tình khác còn giơ cao biểu ngữ như: "Người giàu kiếm lời từ cái chết của chúng ta", "Phản đối chiến tranh".
Người tổ chức cuộc biểu tình, Lukas Baumer (26 tuổi), cho biết: "Chúng tôi không nhắm vào những người lính hay vận động viên. Chúng tôi chỉ nghĩ thế vận hội không nên tồn tại vì nó đang bình thường hóa chiến tranh mà chiến tranh không phải điều bình thường. Và còn vì nó đang được tài trợ bởi các tổ chức như Boeing và Lockheed Martin - những nhà sản xuất vũ khí".
"Kỳ quái khi họ tài trợ thế vận hội thể thao cho những người lính bị thương do chính vũ khí của họ. Họ đang kiếm tiền từ chiến tranh. Hầu hết người dân ở đây không biết Invictus Games là gì", Baumer - nhân viên xã hội sống ở Dusseldorf - nói thêm.
Nông dân nuôi bò sữa của Dusseldorf, Ulrich Maer (70 tuổi), cầm một tấm biển ghi: "Bây giờ là nạn nhân, nhưng trong chiến tranh là thủ phạm". Maer nói: "Tôi nghĩ Harry là kẻ giết người. Anh ta nói đã giết 25 lính Taliban. Cuộc biểu tình này nhằm chống lại chính phủ Đức và Invictus Games. Thế vận hội này không nên diễn ra".
Chuyến đi tới Đức của Harry được thực hiện ngay sau khi anh tham dự buổi cầu nguyện tại nơi an nghỉ của cố Nữ hoàng Elizabeth II nhân ngày giỗ đầu bà. Harry được du khách phát hiện khi bước ra khỏi nhà nguyện St George, lâu đài Windsor trưa 8/9. Hiện hoàng tử 38 tuổi đang ở trong phòng Tổng thống có giá 2.500 USD/đêm tại khách sạn 5 sao Hyatt Regency ở Dusseeldorf. Harry sẽ gặp vợ, Meghan Markle, trong vài ngày tới khi cô bay đến Đức để dự lễ bế mạc.
Tùng Anh (Theo Peopel, Mail, Mirror)