
Khi chồng bận rộn công việc, mẹ ruột chính là người bạn đồng hành trong các chuyến du lịch của Hari Won. Bà từng góp mặt trong hầu hết các chuyến đi của nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt - Hàn như chuyến du lịch Hội An chỉ có 2 mẹ con, hay các lần du lịch cùng nhóm bạn thân của Trấn Thành đến Nha Trang, Sapa... Mẹ Hari có tính cách trẻ trung, đôi khi đi chung với bạn bè của con, bà đặt phòng riêng để tận hưởng không gian riêng và chỉ hội ngộ cả nhóm vào giờ ăn.

Sau khi vừa trở về từ chuyến nghỉ dưỡng tại resort 5 sao ở vịnh Ninh Vân, Hari cùng mẹ và em trai đã lên đường ra Bắc để tham gia hành trình du thuyền trên vịnh Hạ Long. Chuyến đi kéo dài 2 ngày một đêm, đi qua nhiều cung đường đẹp của vịnh biển nổi tiếng. Hai mẹ con còn cao hứng khiêu vũ trên lan can và được em trai ghi hình làm kỷ niệm.

Ba mẹ con thức dậy sớm để ngắm bình minh từ cửa sổ phòng mình. "Vào bồn tắm ngắm mặt trời mọc, đây khác gì trải nghiệm thiên đường. Ảnh do mẹ Hari chụp, 20 tấm mới được một tấm không mất chân", cô chia sẻ.

Buổi chiều, mẹ Hari và em trai lại được chèo thuyền ngắm hoàng hôn trên vịnh. Bà xã Trấn Thành xao xuyến vì cảnh đẹp lúc chiều tà. "Hoàng hôn tuyệt đẹp mà bạn không thể mua được bằng tiền. Đẹp vậy mà bây giờ Hari mới biết đến nơi này, thật đáng tiếc. Lần sau sẽ dẫn chồng mình qua chơi lần nữa, nghe nói chồng minh chưa bao giờ tới đây, nghe mà xót", Hari chia sẻ.

Du thuyền sẽ đưa khách đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng trên vịnh Hạ Long như hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, hòn Đỉnh Hương, hòn Gà Chọi, bãi tắm đảo Titop... Hang Sửng Sốt - một trong những điểm dừng chân mang tính biểu tượng của Hạ Long - được Hari liên tưởng đến đầu khủng long còn mẹ cô lại cho rằng giống hình dáng đầu chim quạ.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Hari Won hiểu ý nghĩa của địa danh Hạ Long - nơi có hơn 1.600 hòn đảo lớn, nhỏ, phần lớn là các núi đá vôi nhiều hình dáng, nhấp nhô trong vùng nước màu xanh lục. Dọc đường đi, ba mẹ con liên tục suy đoán về hình dáng của các hòn đảo hình thù độc đáo.

Bức ảnh đặc biệt Hari Won chụp lúc hoàng hôn trên vịnh Hạ Long khi mặt trời "kẹp" giữa hai khe núi. Cô xoay dọc bức ảnh và bình luận hòn đảo này giống như đang "ăn" mặt trời, có "tính cách ham ăn giống như cô".

Hiện tại, vịnh Hạ Long có nhiều công ty du thuyền cùng tham gia khai thác đón khách với tour 2 ngày một đêm hoặc 3 ngày 2 đêm trên vịnh, giá khoảng 2 triệu đồng trở lên, trọn gói các dịch vụ ăn chơi trên thuyền. Tuy nhiên, thời điểm này khá vắng khách vì ảnh hưởng Covid-19. Hari Won cũng cho biết, trong chuyến đi lần này tới Hạ Long, khách vắng vẻ khiến cô cảm thấy lo lắng cho những người làm du lịch. Dù vậy, bà xã Trấn Thành vẫn khuyên mọi người cần cảnh giác với dịch bệnh, đeo khẩu trang và luôn sát khuẩn tay.
Ba mẹ con Hari Won khám phá vịnh Hạ Long