Khi chuẩn bị đám cưới, nếu chỉ nói tới váy cưới, mối quan tâm của mọi cô dâu thì cũng hơi thiệt cho chú rể, vì nhiều khi không tỏ rõ cảm giác thích thú như các cô dâu, nhưng chú rể cũng mong sao mình sẽ có một bộ vest/tuxedo như ý. Chỉ có điều, vest quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần đấy màu và ngần đấy kiểu. Việc của chú rể trong thời gian đầu là quyết định mình sẽ mặc màu gì, kiểu gì, thuê hay may. Sau đó chuẩn bị trước khi cưới khoảng 3 tháng là được rồi. Váy cô dâu có hàng nghìn, hàng vạn kiểu, mới gọi là tốn thời gian.
Tôi thì quyết định ngay từ đầu là may chứ không thuê, vì đi thuê cái cảm giác không phải của tôi rất khó chịu. Mà tính ra giá thuê với may không chênh nhau là mấy nên chẳng tội gì không may. Đây là chiếc váy đầu tiên lọt vào mắt tôi và tôi ấp ủ "em yêu" này mất 3 tháng. Váy của Cosmobella, với phần thân trước thì cực kỳ ưng nhưng đuôi váy hơi cầu kỳ quá, làm tôi phải đắn đo phân vân. Ở đây còn rất nhiều các kiểu váy đẹp mà các bạn có thể tham khảo được
![]() |
Chiếc váy đầu tiên tôi say mê. |
Như đã kể ở phần trước, một chiếc váy cưới vừa mắt ở bên Anh có thể lên đến tiền nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đô (như váy ở trên), nhưng phải nói chất liệu và dáng váy thì đê mê rồi. Nhưng đến khi đi dạo quanh, xem những mẫu váy đắt tiền, với những nhãn hiệu hoành tráng và nhãn mác "Made in China", tôi chợt nhận ra một điều, chẳng tội gì phải thế. Được bạn bè giới thiệu đến một nhà may tại Hong Kong, chuyên may áo cưới hàng loạt cho các tiệm váy cưới tại Anh (một dạng như Hạnh Vũ ở Bùi Thị Xuân của Việt Nam), tôi đã quyết định nhanh chóng là sẽ chọn mẫu, chọn vải và gửi số đo cho họ vì thú thực, công việc bên này thời gian đó quá bận, không thể có thời gian đi mua sắm và chọn váy được nữa.
May như thế này được cái lợi là cộng cả tiền vận chuyển vẫn rẻ hơn nhiều lần so với ở Anh, với chất liệu vải tương tự, nhưng khá rủi ro và tôi thực lòng không (dám) khuyên các bạn nên thử. Nếu có điều kiện đến tận nơi hoặc may hẳn ở Việt Nam là tốt nhất (giá càng rẻ hơn nữa mà chất liệu cũng đẹp không kém đâu, chẳng qua tôi không có thời gian về được Việt Nam thôi). Vì may váy cưới bạn cần phải gửi khoảng tầm vài chục số đo khác nhau, và phải có ai đó chuyên nghiệp về may mặc đo cho, chứ tự đo thường sai số chênh lệch khá cao. Từ 1 đến 2cm không vừa là đã đủ làm chiếc váy bớt đẹp rồi.
Đồng thời, đây sẽ là kiểu mỳ ăn liền, không có cơ hội thử, may ra thì vừa ngay, không may thì sẽ tốn tiền để sửa thêm, có khi hỏng luôn cái váy. Tôi "khôn" hơn một chút là không may váy có zip, vì không vừa một cái là hỏng, không thể gửi đi gửi lại Hong Kong để sửa được. Tôi chọn kiểu váy lace back (tức là buộc dây đan chéo từ dưới lên, buộc đến đâu thít đến đó, thì rộng chật cũng không thành vấn đề lắm). Màu váy thì chọn màu ngà voi đặc trưng cho váy cưới, trông cũng sang trọng hơn màu trắng tinh rất nhiều.
Đây là "em yêu" thứ hai và cũng là "em yêu" cuối cùng (cộng thêm một em vợ lẽ, là chiếc váy suông rất đơn giản may cho buổi đăng ký tại Anh), và từ ngày tôi nhìn thấy "em yêu" này thì các "em" khác dù có lộng lẫy đến mấy cũng bị bắn xa khỏi tầm ngắm (tất nhiên là thỉnh thoảng cũng có lung lay, nhưng cứ nhìn lại em này là lại ấm lòng ngay lập tức).
![]() |
Chiếc váy thứ hai nhìn từ đằng trước và sau. |
Như vậy là tổng cộng trong hai buổi lễ (ở Anh và Việt Nam), tôi may hai váy cưới và hai áo dài (một cho ăn hỏi và một cho lễ đón dâu), cộng thêm các phụ trang khác thì mua tại Anh luôn, tính ra thì cũng chưa bằng được chiếc váy yêu thích ban đầu. Điểm đáng nói là hai đôi giày thì còn đắt hơn hai chiếc váy cưới (một đôi thì chồng mua tặng nên chẳng lăn tăn gì), đồ lót cho cô dâu cũng cực đắt, nhưng vẫn phải cắn răng mua tại Debenham vì cần gấp quá rồi. Ngoài ra, tôi tự trang điểm cũng nhiều nên đồ trang điểm và phụ kiện làm tóc cũng là một khoản đáng kể. Một số phụ kiện khác không thể thiếu như váy lót (petticoat), găng tay, tiara, khăn voan, hoa tai, dây chuyền.
|
Phụ kiện đi kèm gồm găng tay, tiara, dây chuyền, hoa tai... |
Một thứ mà tôi nghĩ sẽ rất hữu ích cho các cô dâu đó là "Body tape", dạng như kiểu băng dính hai mặt dành cho da. Có thể dùng để định vị váy cưới theo đúng form người, chạy nhảy cả ngày không sợ xảy ra sự cố. Đặc biệt là những ai mặc váy quây (không có dây) như tôi thì rất nên dùng, vì váy dài lượt thượt dưới đất, chẳng may chú rể hay ai đó vô tình giẫm phải vào đuôi váy rồi tuột cả phần trên thì chắc chỉ có nước "hai tay đào lỗ".
Váy cưới hôm đăng ký tại Anh: Theo mẫu tạp chí mốt của Italy, chất liệu satin, may tại Hàng Gai, Hà Nội, cả vải, cả công 1,3 triệu (80 USD). Bộ vest của chú rể may tại Alexandra McQueen (theo thiển ý của tôi là xấu hơn bộ may ở Việt Nam), giá 2.500 USD.
![]() |
Váy cưới tôi mặc hôm đăng ký tại Anh. |
Giày 140 USD, đắt nhưng tôi thích quá. Hôm tôi lôi chồng ra xem, trong lúc không quyết định được (vì đắt), chồng tôi nhìn thấy là chẳng nói chẳng rằng, cầm luôn ra trả tiền. Hồi trước khi cưới, hầu như tối nào tôi cũng vác ra đi đi, lại lại ngắm nghía suốt.
Váy cưới tại Việt Nam: theo mẫu "em yêu số 2" tìm kiếm lung tung trên mạng, chất liệu satin, may tại Hong Kong, bao gồm thêm cả petticoat (váy lót để tăng độ phồng, tôi dùng loại hơi to hơn so với mẫu), công may và vận chuyển 220 USD. Áo vest chú rể may tại Phú Hưng, Hà Nội, 3 triệu đồng. Chính cũng váy này, phong cách hơi khác đi một chút, mặc tại Italy. Tùy theo petticoat có thể làm váy to hoặc nhỏ, hoặc dùng váy lót đuôi (train petticoat), có thể làm váy trông dài lê thê hơn.
![]() |
Váy mặc hôm cưới ở Việt Nam, nhìn có váy lót nên đuôi to hơn hẳn. |
![]() |
Áo dài ăn hỏi: Vải trắng ren cườm của ABC (Sài Gòn) là hơn một triệu đồng, công may 350.000 đồng tại Hương Giang, Tuệ Tĩnh (Hà Nội). |
Áo dài đón dâu: Vải nhung đỏ mua ở Phùng Khắc Khoan, 500.000 đồng (một mảnh y hệt thế này ở Hàng Gai bán giá 1 triệu, mà còn định lừa tôi may một áo dài là 5m vải chứ), công may 250.000 đồng (chỉ có áo) tại Phan Hải (người Sài Gòn tại Hà Nội, nhà trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội). Áo dài nhung kiểu rất truyền thống với cổ cao 5cm (hoặc hơn), hợp với đeo kiềng vàng hoặc vòng ngọc.
Kỳ tiếp theo: Đám cưới Tây, đám cưới ta
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mai Nguyễn