Bạn Lê Văn Bắc chia sẻ: Hồi đó, sau hai tháng vào Sài Gòn học tập, tôi đã tìm được một công việc làm thêm tại nhà hàng tiệc cưới để phụ giúp gia đình. Còn em, lúc đó đang học tại trường Văn thư Lưu trữ, cách đó không xa lắm. Qua người bạn cùng trường, em và các bạn cùng phòng ký túc xá cũng rủ nhau đi làm thêm giống như tôi.
Tôi quen em từ những lần đi làm thêm chung với nhau, ban đầu chỉ ánh mắt, rồi vài câu chuyện xã giao, nhận đồng hương, những tin nhắn qua điện thoại, mong đến ngày cuối tuần để đi làm và được gặp nhau. Rồi mối lương duyên gắn kết hai trái tim để cùng nhau đập chung một nhịp.
Mối tình thời sinh viên nhẹ nhàng và đằm thắm quá. Có lẽ cả cuộc đời này của tôi cũng không bao giờ quên những phút giây như vậy. Làm sao có thể quên những lúc tôi cùng chiếc xe đạp lại đứng dưới ký túc xá chờ em, những lúc em ngồi sau lưng tôi nói chuyện ríu rít, còn tôi thì đạp xe chở em đi lòng vòng qua những con phố khi mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo.
Nhớ hoài những lúc tôi từ ký túc xá đi về, em hay ra ban công để nhìn dáng tôi đi, tôi biết nên lúc nào cũng ngoái đầu nhìn lên chào em lần nữa. Tháng 5/ 2014, chúng tôi đã tổ chức tiệc cưới ngay tại nhà hàng mà 6 năm về trước chúng tôi đã quen nhau. Xin cảm ơn tất cả, những người bạn đã dõi theo, giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi để đi đến cuối con đường hạnh phúc. Yêu em, chồng của em, Lê Bắc.











>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.