Ở Thế giới hôn nhân lẫn phim ngôn tình Nevertheless, Han So Hee cuốn hút nhờ sắc vóc gợi cảm, dung nhan giống như Song Hye Kyo phiên bản "ướt át". Tuy nhiên, cô bị chê diễn đơ cứng. Khi series My Name ra mắt gần đây, Han So Hee gây bất ngờ từ tạo hình đến biểu hiện, khẳng định nỗ lực vượt khỏi hình tượng "bình hoa đi động".
Đây là dự án phim hành động đầu tiên của Han So Hee. Cô vào vai Ji Woo, cô nữ sinh chứng kiến bố ruột bị bắn chết vào đúng sinh nhật 17 tuổi. Nung nấu ý định trả thù, Ji Woo gia nhập tổ chức xã hội đen bố từng làm việc, tôi luyện trở thành nữ sát thủ. Khi hay tin hung thủ sát hại bố mình có thể là cảnh sát, Ji Woo thay danh đổi phận thành Hye Jin, nhận nhiệm vụ làm nội gián của xã hội đen trong giới cảnh sát để truy tìm chân tướng. Cô không biết người đứng đầu tổ chức tội phạm muốn lợi dụng cô để giúp ích cho các hoạt động phi pháp của họ.
Ở tập đầu của My Name, Han So Hee vẫn buông xõa mái tóc dài quen thuộc nhưng về sau, cô chẳng ngại "xuống tóc". Kết hợp với lối make-up tạo cảm giác mặt mộc, phục trang khỏe khoắn với hoodie, áo thun, áo phao, quần thụng tối màu, cô tạo dựng cho bản thân hình tượng gai góc đầy khác lạ so với bấy lâu nay. Trang Yahoo Taiwan nhận xét Han So Hee vừa khả ái vừa nữ tính, vừa thuần khiết vừa đầy tham vọng với mái tóc ngắn. Tờ Apple Daily Taiwan thì cho rằng cô thay đổi 180 độ, từ "tiểu tam đẹp nhất" của Thế giới hôn nhân trở thành "đả nữ đẹp nhất" trong My Name.
Từ những phút mở màn, Han So Hee đã có cảnh đánh nhau nơi trường học. Trải dài tám tập phim, cô liên tục có các cảnh bạo lực đẫm máu. Xem Han So Hee một mình đấu tay đôi với đám đàn ông, người ta cảm nhận được sự đau đớn về thể chất của cô, xót xa mà cũng nể phục cả nhân vật và người diễn viên. Động tác ra đòn dứt khoát và mạnh mẽ, vẻ mặt lì lợm và quyết liệt, Han So Hee mang đến cảm giác căng thẳng cho từng tình huống.
Tám tập phim với thời lượng mỗi tập khoảng một tiếng. Nhưng để có được sản phẩm như vậy, Han So Hee đã trải qua một tháng tập luyện và ba tháng quay phim với tinh thần lăn xả. Những vết trầy xước, bầm tím trên mặt, tay chân, cơ thể cô không chỉ là hiệu quả hóa trang mà có không ít thương tích thật sự. Giờ nhớ lại, cô ám ảnh nhất cảnh hạ gục 10 người đàn ông to khỏe ở tập 1. Vì quá đông diễn viên, cảnh quay ngốn hai, ba ngày bấm máy. Đây lại là cảnh lớn đầu tiên trong phim, Han So Hee vô cùng tốn sức. Một lần khác, cô nhập viện cấp cứu vì khó thở và ngất xỉu.
Trang Udn Style nhận định Han So Hee không khác gì đặt cược mạng sống cho phim My Name. Nữ diễn viên chia sẻ về trải nghiệm lần đầu làm đả nữ: "Tôi bắt đầu mọi thứ từ con số 0, học từ đấm boxing đến dùng vũ khí, khó nhất là cầm súng. Đóng nhiều cảnh bạo lực, tôi mệt rã rời nhưng trong lòng thấy rất thoải mái vì cảm nhận được tinh thần của mọi người".
Trước khi nhập vai, Han So Hee tăng 10 kg bằng tập luyện và điều chỉnh khẩu phần ăn. Số cân nặng này chủ yếu vào cơ bắp nên cô không bị mập khi lên hình, đủ rắn rỏi để diễn thuyết phục. "Ngoại hình chỉ là thứ bề ngoài của con người. Ước mơ của tôi là trở thành diễn viên chân chính", Han So Hee đáp khi được hỏi về sự hy sinh ngoại hình cho vai diễn.
Cô theo học một trường võ thuật, đều đặn lên lớp từ thứ hai tới thứ 6 hằng tuần. Thông thường, cô bắt đầu buổi trưa và kết thúc lúc 6h tối. Hôm nào cần trao đổi kịch bản và tập dượt cảnh hành động, cô có thể về nhà muộn hơn. Ngày đầu tiên, cô đã thấy kiệt sức. Kể lại hành trình ấy, Han So Hee tự hào vì nhận được chứng chỉ võ thuật. Chịu ảnh hưởng của nhân vật nên khi phim đóng máy, cô duy trì thói quen vận động hằng ngày, ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe.
Với My Name, Han So Hee đôi chỗ diễn xuất nội tâm còn gượng gạo nhưng cô cho thấy sự nghiêm túc trong cú "bẻ lái" hình tượng màn ảnh. Có thể vì từng có kinh nghiệm thực hiện nhiều cảnh giường chiếu táo bạo trong Thế giới hôn nhân và Nevertheless, cô vào vai rất tự nhiên trong cảnh ân ái với nam diễn viên Ahn Bo Hyun.
Bộ phim có nhiều cảnh tượng cận chiến và đấu trí mang hơi hướng điện ảnh, được dàn dựng hấp dẫn với tính bạo lực trực diện. Tuy nhiên, motif phim không mới và nhịp phim hơi lê thê. My Name ra mắt trọn bộ trên Netflix từ 15/10. Sau ba ngày, phim vượt mặt Squid Game, giữ vị trí thứ hai về lượt xem tại Việt Nam, hiện chỉ thua Hometown Cha-Cha-Cha.
Han So Hee sinh năm 1994. Cô bước chân vào showbiz với nghề người mẫu nhưng mục tiêu theo đuổi từ nhỏ là diễn viên. Sau nhiều vai phụ trong phim truyền hình, cô lần đầu được chú ý với nhân vật "tiểu tam" trong Thế giới hôn nhân hồi năm ngoái. Cô lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất và nhãn hàng, trở thành nữ hoàng quảng cáo mới của Hàn Quốc, đồng thời nhận nhiều lời mời đóng chính.
Phong Kiều (Theo Elle, Apple Daily, Yahoo, Ydn Style)