5h ngày 26/3, vừa thức giấc, một người dân sống dưới chân núi Quan Âm thành phố Bảo Lộc thấy một thiếu nữ loạng choạng gõ cửa cầu cứu. Miệng cô gái có mùi thuốc sâu và thều thào nói: "Bạn em đã chết trên đồi".
Ngay lập tức người dân đưa cô gái đi cấp cứu đồng thời kéo nhau lên đồi tìm kiếm. Một thiếu nữ khác được tìm thấy nhưng nạn nhân đã tử vong, gần đó là 2 chai thuốc trừ sâu, 2 lá thư tuyệt mệnh và ba lô đựng sách vở đi học của các cô gái.
Theo Công an Bảo Lộc, cả hai nữ sinh 18 tuổi đang học lớp 12 tại một trường tư thục tại địa bàn. Gia đình cho biết con gái đi học từ chiều tối qua không về, họ cố gọi điện nhưng không được thì sáng hay tin dữ. Trong thư để lại, các cô chỉ gửi lời xin lỗi cha mẹ, nguyên nhân dẫn đến hành vi tiêu cực này là "thấy chán sống" chứ không đề cập đến chuyện khác.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quốc Dũng