Chỉ còn 10 ngày nữa là tới đám cưới của tôi rồi mà giờ hai nhà đang rất căng thẳng với nhau. Chung quy cũng chỉ vì những bất đồng về việc tổ chức đám cưới chung: Địa điểm tổ chức tiệc, đón khách như thế nào? Rồi cả ngày giờ làm lễ ở khách sạn cũng chưa thống nhất được.
Nhà trai và nhà gái cùng ở Hà Nội nên quyết định tổ chức tiệc chung ở một nhà hàng để thuận tiện đi lại và cỗ bàn có thể hỗ trợ nhau, không lo bị ế. Nhưng khổ một cái là khách của ba mẹ tôi chủ yếu làm văn phòng nên bên nhà tôi muốn làm tiệc vào buổi tối cho đỡ cập rập. Trong khi đó, khách bên nhà gái đa phần là họ hàng ở xa nên muốn đãi tiệc vào giờ trưa để khách kịp về sau khi tan tiệc.
Ngoài ra, ở nhà hàng có khu vực VIP gần sân khấu. Ba mẹ tôi muốn dành chỗ đó cho các ông bà lớn tuổi và khách quan trọng trong công việc của ba mẹ. Nhà gái cũng muốn như vậy nhưng số chỗ ngồi lại không đủ. Vì chuyện này mà mẹ tôi và mẹ vợ đang giận dỗi nhau.
Là người ở giữa, tôi bây giờ khó nghĩ quá. Tôi không thể bênh ba mẹ mình và cũng không muốn làm bên nhà vợ buồn. Tính tôi nóng nảy nên trước nay rất ít tâm sự với ba mẹ và tình hình càng lúc càng rối lên. Tôi muốn xin ý kiến của các bạn từng trải qua vấn đề tương tự thế này. Tôi xin cảm ơn.
Anh Cường
Độc giả gửi mail chia sẻ những điều băn khoăn, khó nghĩ liên quan đến đám cưới về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả gỡ rối.