Soup và Tomyum là hai "trái ngọt" trong cuộc hôn nhân của ca nương Kiều Anh và ông xã Văn Quỳnh, cháu ngoại nhà giáo Văn Như Cương. Cậu cả sinh tháng 11/2017 và cậu thứ hai chào đời tháng 12/2020 đều được nhận xét có ngoại hình giống hệt đằng nội. Khi con trai đầu lòng chưa tròn năm, Kiều Anh hay bị trêu đẻ thuê cho mẹ chồng vì bé Soup giống hệt bà nội. Tuy nhiên, càng lớn bé càng có nét giống bố. Khi ghép hai bức ảnh của ông xã Văn Quỳnh lúc nhỏ và bé Soup, Kiều Anh phải thốt lên rằng cả hai quá giống nhau. Là "con đầu cháu sớm" nên Soup từ khi mới chào đời đã được hai bên gia đình cưng nựng hết mực. Cậu nhóc càng lớn càng lanh lợi và đẹp trai. Hiện Soup theo học một trường mầm non quốc tế gần nhà. Soup thường xuyên được bố mẹ cho đi nghỉ dưỡng ở các resort sang trọng và rất hứng thú khám phá thiên nhiên. Cậu nhóc từ nhỏ đã thu hút lượng fan trên Intagram không kém gì bà mẹ nổi tiếng bởi biểu cảm đáng yêu. Soup trong bữa tiệc sinh nhật tròn bốn tuổi. Cậu nhóc có khả năng ghi nhớ rất tốt. Vợ chồng Kiều Anh - Văn Quỳnh từng rất bất ngờ khi con dắt tay ra ban công căn hộ mới chuyển về và chỉ tay đúng trường học của mình nhìn từ trên cao để giới thiệu với bố mẹ. Từ ngày có em trai Tomyum, Soup luôn ra dáng anh cả và ít khi tranh giành mẹ với em. Soup hào hứng khi được mẹ cho mặc đồ đôi giống hệt em trai. Từ ngày có con, vợ chồng Kiều Anh mua sắm gì cũng nghĩ đến con và không tiếc tiền chi cho những món đồ dùng đắt tiền miễn đảm bảo sức khoẻ và môi trường sống tốt cho hai bé. Nhìn hai con nô đùa bên nhau luôn là khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhất với Kiều Anh. Sau khi sinh con trai thứ hai, gia đình cô chuyển về sống trong căn hộ rộng 330 m2 thiết kế theo phong cách resort, riêng chi phí nội thất lên tới hàng tỷ đồng. Mỗi lúc nằm dài trên sofa và nhìn các con chơi với nhau, cô có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng. Vừa chào đời, bé Tomyum đã được nhận xét là "bản sao" của bố. Kiều Anh chia sẻ, ai đến chơi cũng thốt lên điều đó và bản thân cô cũng thấy chồng và con trai quá giống nhau. Hai con quá giống bố, Kiều Anh chẳng những không ghen tỵ với chồng mà còn hạnh phúc vì điều đó. "Khi mình rất yêu chồng mà các con cũng giống chồng thì mình càng phải hạnh phúc chứ. Chồng tôi cũng đẹp trai nên các con giống bố càng tốt. Nếu có con gái và bé không giống mình thì tôi mới buồn", Kiều Anh vừa cười vừa nói. Bé Tomyum trong chuyến đi biển đầu đời. Cậu nhóc không hề tỏ ra bỡ ngỡ, sợ hãi mà rất hào hứng khi tắm biển. Nguyên An