Do ảnh hưởng của Covid-19, Hồng Nhung cũng như nhiều sao Việt khác phải hủy show. Hai con song sinh Tôm -Tép theo học tại trường quốc tế cũng "cuồng chân" vì nghỉ học ở nhà lâu. Tận dụng thời gian rảnh rỗi này, nữ ca sĩ cho các con đi học cưỡi ngựa thể thao tại một câu lạc bộ ở quận 2, TP HCM. Ngắm con gái, Hồng Nhung thấy quá yêu và ví "Nàng như mẫu của tạp chí chuyên về cưỡi ngựa". Tại đây, trẻ được cưỡi ngựa nhỏ để tập. Tuy vậy Hồng Nhung nhìn vẫn "hết hồn". Bé Tép rất yêu ngựa nên tỏ ra tự tin và bình tĩnh hơn anh Tôm. Cô bé có thể tập mà không cần nghỉ ngơi. Bé Tép trò chuyện cùng người bạn tên Justice. Vì đam mê bộ môn mới này, các bé rất tự giác và khẩn trương làm bài tập online để được mẹ đưa đi thăm và cưỡi ngựa. Hồng Nhung tâm sự: "Con mê các em ngựa, làm mẹ cũng cảm thấy sự thông minh và bản năng gần gũi của những sinh vật to lớn mà đáng yêu này. Cứ tưởng mẹ luôn dạy con, hoá ra có rất nhiều thứ các con dạy mẹ. Những tâm hồn trong sáng và ngây thơ cho mẹ nó cảm nhận tình yêu và sự độ lượng của thế giới con trẻ". Sau ly hôn, chồng cũ Hồng Nhung đã kết hôn và có con trai chung với vợ mới người Myanmar. Nữ ca sĩ nhờ cậy âm nhạc và dựa dẫm vào hai con để vượt qua biến cố. Nói về cuộc sống làm mẹ đơn thân, cô Bống thấy rất tự do và thú vị. Cô tự tay làm bữa sáng cho hai con và chở các bé đến trường bằng xe máy. Những lúc cô bận đi diễn, ông bà ngoại sẽ sang chơi và dạy các bé học bài. Có thời gian rảnh rỗi, cô đưa các con đi du lịch, khám phá thiên nhiên. Là cặp sinh đôi nhưng Tôm, Tép khác nhau hoàn toàn về tính cách. Tép thích ăn thịt, cá trong khi Tôm chỉ ăn rau củ, các loại hạt. Bé Tép yêu thích hội họa, ngôn ngữ thì anh hai Tôm lại rất đam mê nhạc cụ, đặc biệt là saxophone. Cherry Trần