32 tuổi, Hải Băng là mẹ của ba đứa trẻ. Các con cô sàn sàn nhau, lần lượt lên hai, ba và bốn tuổi. "Người ta nói sinh con là hành trình tuyệt vời nhưng cũng rất mạo hiểm đối với một người mẹ. Riêng tôi có đến ba lần tận hưởng điều tuyệt vời lẫn mạo hiểm đó. Tôi trải qua ba lần sinh mổ liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy ba năm", cô nói.
Hải Băng không biết sức mạnh nào đã giúp cô chiến thắng những lần "bước chân vào cửa tử" ấy. Lần đầu, cô mang thai bé Kem trong tâm trạng lo lắng vì chưa có kinh nghiệm. Kem ra đời sớm hơn dự định, lúc mới được 36 tuần. Dù "mẹ tròn con vuông", bé vẫn ngắn hơn so với thước đo chuẩn và cũng yếu hơn những trẻ sinh đủ tháng.
Bé Koi - con thứ hai của vợ chồng Hải Băng - đến với gia đình lúc chị Kem được 16 tháng tuổi. Khi ấy, vết rạch từ lần sinh mổ trước chưa lành nên Hải Băng đối mặt nhiều rủi ro lúc bước bên bàn mổ. Khó khăn vừa qua, cô hoang mang vì biết mình mang thai lần ba, khi con thứ hai mới được hai tháng tuổi. "Các bác sĩ đã hội chẩn và khuyên tôi bỏ thai vì nếu tiếp tục thai kỳ sẽ nguy hiểm cho cả con lẫn mẹ. Thế nhưng làm sao tôi có thể bỏ con khi con đã chọn đến với chúng tôi. Vậy nên tôi chẳng cần nghĩ nhiều, quyết tâm giữ con và chỉ biết cầu nguyện để con sinh ra thật khỏe mạnh", nữ ca sĩ kể.
Vợ diễn viên Thành Đạt quyết tâm giữ con dù được cảnh báo nhiều tình huống xấu. Cô cho biết sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, miễn là con có thể an toàn chào đời. Bé Kio - con út của cô - được đưa khỏi bụng mẹ lúc 34 tuần thai với cơ thể tím tái. Bé cũng ngắn hơn so với chuẩn và sức khỏe yếu ớt trong những ngày đầu đời.
"Đây là lần vượt cạn nguy hiểm nhất của tôi. Sinh con đã khó, việc chăm ba con khỏe mạnh lại càng khó hơn", cô bảo.
Hành trình nuôi dạy con của vợ chồng Hải Băng gian nan vì các con gần tuổi và rất hiếu động. Chồng cô phải thuê hai người giúp việc chỉ để quan sát, nhắc nhở mấy đứa nhỏ. Koi và Kio thân thiết nhưng chỉ được một lúc là xảy ra tranh cãi. Kem là con gái nên nữ tính nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dụ vào cuộc chiến giành đồ chơi với hai em.
Những ngày nghỉ dịch, nỗi vất vả của gia đình Hải Băng - Thành Đạt càng lớn hơn khi cả hai phải tự tay chăm con mà không có sự giúp đỡ từ các bà vú. Cặp vợ chồng phải nghĩ ra đủ cách để giữ các con không quậy phá như tổ chức trò chơi, đàn hát, tập thể dục... Gần nhất, Kio sốt mọc răng khiến Hải Băng thức trắng hai đêm lo cho con vì bé nhõng nhẽo. Tuy vậy, nhìn lại những thử thách mà cô đã trải qua để sinh ra bé, cô thấy những khó nhọc này chẳng đáng gì.
Nguyên Thảo