Phương Dung
(Tôi làm thơ)
Xa quê nhớ lắm người ơi!
Ruộng đồng, cây trái nuôi đời lớn khôn
Vườn tiêu chín mọng căng tròn
Cõng bao công sức mẹ trồng cha chăm
Ngày xưa nhớ lắm! Tháng năm
Tắm sông, bắt dế những tan trường về
Đàn bò gặm cỏ triền đê
Chờ ngày mùa đến bộn bề lo toan
Ngày xưa nhớ lắm! Chiều loang
Thả diều, đá bóng xốn xang hiên nhà
Ảnh: Phạm Thị Thùy Trang. |
Những năm mưa thuận gió hòa
Nhà nhà no ấm, xuân òa… tương lai
Những năm giông bão thiên tai
Ảm đạm Tết đến… ngày mai ăn gì?
Đời mà dẫu có sá chi
Vẫn hy vọng mãi, những ngày sáng tươi
Xa quê lòng mãi chẳng rời,
Hẹn ngày về nhé, thương hoài làng quê
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về, Ngày bình yên, Em và những yêu thương.