Hân Hân
(Tôi làm thơ)
Dậy đi em, nghe yêu thương vỗ về như thuở nhỏ
Thuở trốn tìm đuổi bắt chẳng ngủ trưa
Thoang thoảng đâu đây mùi lúa chín
Rơm rạ vàng mùi nắng ban trưa
Dậy đi nghe em tiếng trời đất thở
Trên mái tôn mưa gõ nhịp nhàng
Lộp bộp rơi quả mận chín vàng
Râm ran đó ve kêu trong vòm lá
Dậy đi em nhìn ra cây lá
Màu rất xanh giữa nắng yên bình
Con chim chích trên cây tìm bắt
Chú sâu nào giỏi giấu nằm im
Dậy đi em mỗi ngày rất mới
Dang rộng tay ngoan đón chút tình
Bạn bè vui cười lòng tươi trẻ
Tự do giữa đời mỗi sớm bình minh.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nhớ quê; Phút ban đầu, Từng quen, Sẽ khác.