Nhóm nghệ sĩ tham gia đêm nhạc Irish Song & Dance tối qua 25/5 bao gồm nữ nhạc công Athena Tergis (chơi violin truyền thống), Mick Moloney (hát chính và trình diễn đàn banjo, madolin cùng guitar), John Murphy (trình diễn kèn túi uilleann, sáo và tiêu truyền thống), Frank Crocker (chơi đàn concertina và trống bodhran). Các nghệ sĩ đã nhẹ nhàng dẫn dắt khán giả dạo chơi trên những đồng cỏ xanh mát, những ngả đường thơm mùi cỏ ba lá, hay còn được biết đến với tên gọi cây me đất - loại cây biểu tượng của Ireland.
![]() |
Mick Moloney (hát chính và trình diễn đàn banjo, madolin cùng guitar). |
Với những người yêu nhạc truyền thống của Ireland, sẽ có một cảm nhận chung là âm nhạc nơi đây thật giàu hình ảnh bởi sự sinh động, phong phú khi hòa âm giữa nhiều nhạc cụ cổ điển từ violon, sáo, trống, guitar, banjo, arccodion đến piano... thành một hợp âm du dương, hòa quyện không thể nhầm lẫn. Dưới tài năng của các nghệ sĩ, tiếng sáo lúc vi vút, khi dặt dìu lẫn trong tiếng đàn banjo và violin đẹp đến ngỡ ngàng, người nghe cảm giác như đang được bay bổng trong thiên nhiên trong lành, xung quanh tràn ngập màu xanh dịu mát. Ngồi trong khán phòng nhưng khán giả thủ đô vẫn có thể "nhìn" thấy rõ một khung cảnh thanh bình trên những ngọn đồi với các cậu bé mục đồng thổi lên những giai điệu thật vang vọng.
Giọng hát của Mick Moloney truyền cảm như một người nghệ sĩ kể chuyện đêm khuya. Ông dẫn người nghe nhẹ bước lên con tàu thời gian quay về quá khứ bằng những điệu nhạc Ireland truyền thống đã "già" tới hàng trăm năm tuổi. Nhưng rồi chỉ sau một cái chớp mắt, khán giả lại chợt nhận ra mình đang đứng giữa thực tại, giữa cuộc sống thường nhật hối hả qua các sáng tác của nhiều nhạc sĩ đương đại về những chủ đề rất thời sự như nạn thất nghiệp hay chuyện những chàng trai là nạn nhân của chiến tranh phải đi lính xa nhà. Ngoài hát bằng tiếng Anh, Moloney cũng dành tặng người yêu nhạc Hà Nội một bản dân ca Ireland bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của ông, trong đó kể về trải nghiệm của những người Mỹ Ireland qua hàng trăm năm lịch sử thuộc địa và di dân.
|
Mick Moloney (hát chính), Athena Tergis (chơi violin truyền thống), Mick và John Murphy (trình diễn kèn túi uilleann, sáo và tiêu truyền thống). |
Nghệ sĩ violin Athena Tergis thì sở hữu tài năng và sự nhạy cảm sân khấu đặc biệt đến tinh tế. Nghe cô chơi đàn, khán giả có cảm giác như đang nghe một người con xa quê chơi khúc ca tưởng nhớ quê nhà. Mọi yêu thương, xúc cảm được ôm ấp, nâng niu trong từng nốt nhạc rồi bất chợt bung ra, bay lên trên đôi vai nhỏ bé của cô và cây đàn violin, khiến cảm giác bồi hồi, mê say trong lòng khán giả lan tỏa mãi.
Trong đêm nhạc tối qua, người xem cũng được thưởng thức những điệu nhảy truyền thống vui nhộn và hấp dẫn do nghệ sĩ hàng đầu thế giới về thể loại nhảy step-dance Ireland Niall O'Leary trình diễn. Niall lúc thì trang trọng trong các bộ vest, khi lại dân dã trong chiếc nón lá, cây chổi quét nhà và bộ áo cánh nam của người Việt xưa.
![]() |
Đại sứ Ireland trao tặng số tiền quyên góp được từ đêm nhạc cho đại diện Câu lạc bộ Gia đình Trẻ tự kỷ Hà Nội. |
Chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống Ireland Irish Song & Dance là hoạt động của Đại sứ quán Ireland nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ tự kỷ tại Hà Nội và người nhiễm HIV/AIDS tại TP HCM. Đêm gây quỹ ở TP HCM đã diễn ra vào tối chủ nhật 23/5 tại ĐH KHXH&NV còn buổi diễn ở thủ đô Hà Nội vào tối qua, 25/5 tại Nhà hát Tuổi trẻ. Đêm diễn ở Hà Nội đã quyên góp được 1000 USD dành tặng các bé tự kỷ và bố mẹ các em ở Câu lạc bộ Gia đình Trẻ tự kỷ Hà Nội.
Xem tiếp các hình ảnh nghệ sĩ trong đêm diễn
Bài và ảnh: Hoàng Phương