![]() |
Cẩm "Mập", hung thủ giết bạn đồng tính. |
Cẩm khai: "Tôi mở bọc nilon rút con dao mà Minh mua trong siêu thị lúc trưa, ra tay... Minh đã ngã gục xuống". Khoảng 15h30 cùng ngày 31/5, sau khi làm vệ sinh giường nệm xong, hung thủ lại nghĩ đến chuyện cướp tài sản và cách phi tang xác nạn nhân.
>>Sát thủ bỏ xác trôi sông bị bắt
>>Xác chết trong bao tải trôi sông
11h trưa 12/6, tại trại tạm giam, Thiếu tá Lê Tiến Dũng, Đội phó Điều tra Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an Vĩnh Long đọc lại biên bản ghi lời khai cho tên Nguyễn Chí Cẩm nghe lại để ký tên.
Đây là ngày lấy cung thứ hai của công an tỉnh Vĩnh Long đối với Cẩm (19 tuổi, ĐKTT 22/426, Khu vực 3, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Cẩm là hung thủ gây ra vụ trọng án gây xôn xao dư luận cả chục ngày qua tại Vĩnh Long và các địa phương lân cận ngay sau khi bị bắt vào lúc 19h ngày 10/6.
Các trinh sát đã được tung đi khắp nơi và hàng loạt biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai. Thông tin quan trọng mà các trinh sát thu được từ phía gia đình nạn nhân, hai ngày sau khi anh Minh đi chưa về nhà, có người bạn tên là Cẩm “Mập" đến cho hay, anh đã đi TP HCM chơi khoảng 3 ngày nữa mới về. Gia đình khỏi phải gọi điện cho anh Minh vì điện thoại của anh đã... hết pin.
Cẩm lập tức được "mời" đến làm việc. Tên này chối bay chối biến rằng vừa đi chơi cả chục ngày qua có biết trời trăng gì chuyện anh Minh bị sát hại. Tuy nhiên, Cẩm đã cúi đầu thú nhận hành vi tội lỗi của mình vào trưa 10/6.
Theo lời khai, Cẩm quen và "kết bạn" với anh Minh khoảng ba tháng trước. Trước đó, tên này cũng quen và sống như vợ chồng với Lê Tấn Tài E. (cùng quê với anh Minh). Khoảng 9h ngày 31/5, anh Minh có điện thoại rủ và điều khiển xe chở Cẩm đi chùa Vĩnh Tràng (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) chơi.
Buổi trưa đó, khi đến thị trấn Cai Lậy, định vào quán giải khát, anh Minh nhận được điện thoại của một người tên là Lý. Và cả hai tấp vào phòng trọ số 8 của nhà trọ 171 gần đó để chờ Lý. Chờ đến 14h, giữa Cẩm và anh có xảy ra chuyện cãi vã nhau. Cẩm đã ra tay giết anh Minh rồi lấy tài sản của nạn nhân và tìm cách phi tang xác chết.
"Tôi lẻn ra ngoài và đi tới một nhà máy xay cám gần Trại cây của chị Sáu Nga. Tôi lấy lén hai cái bao và nhanh chân trở về phòng trọ. Sau khi bỏ xác Minh vào bao, cột chặt Minh lại ở tư thế ngồi, tôi chờ đến khoảng 21h mới trả phòng. Cái xác Minh tôi để ở baga giữa và chạy ra cầu Mỹ Thuận. Được khoảng 2/3 cầu (thuộc bờ Vĩnh Long), tôi bỏ xác Minh xuống".
Sau khi phi tang xác anh Minh xong, Cẩm đem xe cướp được sang thị xã Vĩnh Long nhờ người cầm với giá 19 triệu đồng. Khoảng 1h ngày 1/6, tên này về đến nhà của "chồng" Tài E. như chưa hề gây ra chuyện gì với ai.
Sáng hôm đó, Cẩm mang một số nữ trang của anh Minh đến tiệm vàng tại thị trấn Cai Lậy bán được 18 triệu đồng. Bán xong, Cẩm quay sang Vĩnh Long chuộc lại xe, bán lại cho cửa hàng mua bán xe gắn máy N. với giá 23 triệu đồng. Số vàng còn lại và chiếc ĐTDĐ, hắn cũng bán cho tiệm vàng L. và đại lý ĐTDĐ cạnh ngã tư Cai Lậy, với số tiền 6,3 triệu đồng.
Có được một số tiền trong tay, hung thủ đã cùng "chồng" Tài E. đến Châu Đốc chơi cho đến ngày 4/6 mới về. Đúng một tuần sau Cẩm bị công an bắt.
(Theo Công An Nhân Dân)