Ngày 14/3, Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đang khẩn trương truy bắt Lê Văn Khôi (23 tuổi, quê Ninh Thuận) và đồng bọn về hành vi “giết người”.
Trước cửa quán Dê Vàng, nơi xảy ra án mạng. |
Đêm 12/3, anh Nguyễn Văn Tưởng (23 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) là đầu bếp của quán Dê Vàng (đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình) cùng chị Trần Thị Diễm Trang (23 tuổi, quê Ninh Thuận, là tiếp viên) cùng một số người bạn đang ngồi chơi bên ngoài quán thì có hai thanh niên đi xe máy tới.
Ngay sau đó, một người ngồi phía sau xe nhảy xuống lao vào dùng dao đâm anh Tưởng vào ngực khiến anh này gục chết. Sau khi gây án, hung thủ đã cùng đồng bọn phóng xe tẩu thoát.
Qua điều tra bước đầu, công an làn rõ một trong hai người đã ra tay đâm chết anh Tưởng là Lê Văn Khôi. Trước đó, Khôi và chị Trang có quan hệ tình cảm và yêu nhau từ 4 năm trước. Nhưng cách đây khoảng 1 năm thì hai người này đã xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Sau đó, Trang làm tại quán ăn và có tình cảm với anh đầu bếp thì xảy ra việc trên.
H. An