Ai đó sẽ nói ra điều gì đó trong ngày đầu tuần và cho bạn một cơ hội quay trở về, và rồi cuộn phim ký ức hiện ra không dễ chịu cho lắm. Thật tức giận. Nhưng điều quan trọng mà bạn cần tập trung là mình đã đi được bao xa, sẽ đến đâu.
Thứ tư và thứ năm sẽ là ngày của những điều vui vẻ, lãng mạn, dù bạn có đang yêu hay chỉ đang trong quá trình tìm kiếm ứng viên phù hợp. Kể cả thứ sáu là ngày của công việc, bạn cũng dễ dàng tìm thấy sự hài hòa, đẹp đẽ trong mọi góc cạnh của cuộc sống. Đó là tâm trạng, cảm xúc của tình yêu. Chủ nhật sẽ là ngày để bạn ở bên người mà bạn biết là ai rồi đấy.
<< Về trang đầu