Hôm 27/7, Falmira De Jesus (38 tuổi) đang lấy nước bên một con lạch phủ đầy cỏ dại ở Ketapang Regency, tỉnh Tây Kalimantan, thì bất ngờ bị con cá sấu tấn công. Con vật chồm lên, kéo Falmira xuống nước. Bà mẹ hai con sau đó dũng cảm chiến đấu chống lại cá sấu, đồng thời hét lên kêu cứu.
Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy người phụ nữ đen đủi chỉ còn nổi đầu lên mặt nước, trong khi đó con cá sấu đang cố lôi cô ra xa bờ. Các đồng nghiệp của Falmira hốt hoảng dùng sào để cố gắng đuổi con vật. Người dân địa phương cho biết con cá sấu giữ Falmira trong khoảng 90 phút. Các công nhân đồn điền do quá sợ hãi nên không dám xuống nước, đề phòng con vật tấn công họ.
Cuối cùng, khi đội cứu hộ đến hiện trường, họ mới giải cứu được Falmira, kéo cô ra khỏi đầm lầy. Người phụ nữ 38 tuổi được đưa đến bệnh viện cùng những vết thương nghiêm trọng ở tay và chân.
Từ trên giường bệnh, Falmira cho biết: "Con cá sấu ngoạm chặt khiến tôi đau vô cùng. Tôi cũng không thể vùng vẫy nổi. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy mình yếu đi. Tôi tưởng mình sắp chết đến nơi. Giờ nằm đây mà tôi vẫn có thể hình dùng ra con cá sấu đó, cảm nhận hàm răng của nó trên cơ thể mình. Thật sự tôi rất biết ơn những người đã cứu mình. Họ đã lấy lại mạng sống cho tôi".
Cảnh sát Ketapang, AKBP Tommy Ferdian, cho biết Falmira đang điều trị tại bệnh viện Imanudin. Các bác sĩ vẫn theo dõi tình trạng của cô vì sợ những vết thương sâu ở cánh tay phải, đùi và cẳng chân có thể dẫn đến nhiễm trùng. "Chúng tôi kêu gọi công nhân và cư dân xung quanh đồn điền cảnh giác hơn về sự tồn tại của những loài động vật hoang dã này", Ferdian nói thêm
Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loại cá sấu - với lượng cá sấu cửa sông cực kỳ lớn và hung dữ. Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy vào sâu trong đất liền gần các ngôi làng hơn do đánh bắt quá mức làm giảm nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên của cá sấu. Bên cạnh đó, chúng còn bị mất môi trường sống vì các khu vực ven biển bị biến thành các trang trại, đồn điền.
Tùng Anh (Theo NY Post)