Tối 17/7, LHP Cannes lần thứ 74 khép lại. Ở đầu lễ trao giải, đạo diễn Spike Lee - trưởng BGK - được mời phát biểu. Trong khi MC hỏi ông giải thưởng cao nhất của Cannes là hạng mục gì, ông hiểu sai ý MC mời ông công bố tác phẩm thắng giải Cành Cọ Vàng cho phim xuất sắc - giải thưởng cao quý nhất tại đây. Vậy là, vị đạo diễn 64 tuổi đã xướng tên bộ phim tâm lý - kinh dị Titane của hai nền điện ảnh Pháp và Bỉ.
Ngay khi Spike Lee vừa đọc tựa phim Titane, MC ngỡ ngàng, các thành viên trong BGK vội vã nhắc ông rằng không phải như vậy, nhưng mọi thứ đã muộn. Lần đầu tiên, giải Cành Cọ Vàng cho phim xuất sắc được tiết lộ trước tiên. Sau sự cố, Spike Lee được ghi lại hình ảnh ôm đầu trên hàng ghế giám khảo. Ông có vẻ ngượng ngùng về điều này.
Tới phần trao giải Phim xuất sắc, đạo diễn Spike Lee bước lên sân khấu và công bố chính thức Titane thắng giả. Lúc này, ông phát biểu: "Trong 64 năm cuộc đời, tôi học được bài học rằng mọi người đều có cơ hội thứ hai. Vậy nên đây là cơ hội thứ hai của tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm mọi thứ rối tung. Tôi thực sự đã hồi hộp suốt tối nay". Tại cuộc họp báo hậu lễ trao giải, Spike Lee một lần nữa nhận mình đã gây rối. Ông mong người dân thành phố biển Cannes sẽ quên đi sự cố này.
Spike Lee là nhà làm phim da màu thành công tại Hollywood. Với phim BlacKkKlansman, ông từng thắng ba giải Oscar năm 2019 cho Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Cùng năm đó, ông sang Việt Nam thực hiện phim chiến tranh Da 5 Bloods, hợp tác với Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn.
Kết quả giải thưởng Cannes lần thứ 74
Cành Cọ Vàng: "Titane"
Giải thưởng lớn "A Hero" và "Compartment No. 6"
Giải thưởng BGK: "Ahed’s Knee" và "Memoria"
Nữ diễn viên xuất sắc: Renate Reinsve, "The Worst Person in the World"
Nam diễn viên xuất sắc: Caleb Landry Jones, "Nitram"
Đạo diễn xuất sắc: Leos Carax, "Annette"
Kịch bản xuất sắc: "Drive My Car"
Quay phim xuất sắc: "Murina"
Phong Kiều (Theo IndieWire, Yahoo, Forbes)