![]() |
Bãi giữ xe lấn chiếm lòng lề đường, khách bộ hành không còn lối đi. |
Khách sạn Grand nằm trên đường Đồng Khởi có 2 bãi giữ xe, trong tầng hầm và ngoài trời, nhưng luôn chật cứng. Nhân viên trông coi lúc nào mồ hôi cũng nhễ nhại, khuôn mặt căng thẳng. "Chị vào khách sạn mấy giờ ra, tiền giữ xe chúng tôi tính theo thời gian. Từ 8h đến 10h thì 2.000 đồng/lượt, quá thì tính thêm, nói trước để chị khỏi thắc mắc", ông Minh, người trông giữ, nói thẳng khi có khách đưa xe vào.
Giá giữ xe trong tầng ngầm của khách sạn không tính theo thời gian mà thu 5.000 đồng/lượt/xe máy, 15.000 đồng/lượt/ôtô (tăng 3.000-5.000 đồng/lượt so với quy định của UBND thành phố). Khi có khách kêu đắt, ông Nguyễn Văn Ba, chủ bãi xe tầng hầm của khách sạn Grand, nói: "Ở đây không có chỗ để cho xe hơi, lấy đâu ra chỗ cho xe máy. Có chỗ để là tốt lắm rồi, nếu chê đắt lần sau đừng gửi".
Khác với bãi giữ xe của Grand, ở nhà hàng Hoàng Thi và khách sạn Mê Linh, khách gửi xe luôn được các nhân viên săn đón. Nhưng khi trả tiền, khách mới choáng váng. Bà Hoàng Nguyên, ở quận 5, kể có lần cùng con gái đi dự buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân ở Hoàng Thi. Một tiếng sau quay ra lấy xe, hỏi bao nhiêu tiền chủ giữ xe trả lời 10.000 đồng. Hỏi lý do, chủ trông giữ giải thích, xe của bà Nguyên là Spacy nên giá tiền cao hơn các loại khác. "Tôi thấy rất phi lý, không lẽ cùng là xe máy cũng phân biệt các loại khác nhau khi gửi?", bà Nguyên thắc mắc.
Theo VnExpress, không riêng gì các khách sạn, nhà hàng mà ngay cả bệnh viện lớn như Chợ Rẫy cũng trông xe với giá rất cao. Ông Nguyễn Văn Tri, nhà ở quận 7, phàn nàn tháng 8 vừa qua đã tốn gần 200.000 đồng vì thường xuyên vào thăm nuôi đứa con trai bị tai nạn giao thông đang nằm ở Chợ Rẫy. Trung bình mỗi ngày, ông và người nhà vào bệnh viện 4-5 lượt, mất 8.000-10.000 đồng. "Tốn kém lắm! Tôi nghĩ về nhà nấu cho cháu miếng cháo, đỡ tốn tiền mua, nhưng tính lại có lúc tiền gửi xe nhiều hơn cả tiền mua cháo", ông Tri nói.
Còn ở Bệnh viện Từ Dũ, quận 1, tiền gửi xe lên xuống thất thường, có lúc 2.000 đồng/lượt, nhưng khi xe đông lại lấy 3.000 đồng/lượt. Thế nhưng khách phải chạy đôn chạy đáo mới tìm được chỗ để, do bệnh viện không đủ chỗ giữ xe. "Tới bệnh viện nhưng tôi phải qua siêu thị Cống Quỳnh hoặc nhà sách Thanh Niên để gửi xe, đi bộ tới bệnh viện gần 200 mét chứ đâu vừa", một thanh niên đang gửi xe ở siêu thị Cống Quỳnh, cho biết.
Theo một cán bộ Phòng hành chính của Sở Tài chính vật giá TP HCM, trước đây Sở quản lý việc trông giữ xe trên toàn địa bàn, nhưng một năm trở lại đây đã giao cho UBND các quận huyện để tiện theo dõi. Hiện Sở chỉ quản lý một đơn vị là Lực lượng thanh niên xung phong. Vé xe chỉ đóng dấu của Chi cục thuế chứ không in giá tiền. Do đó việc nhiều bãi giữ xe tự tăng giá là nằm ngoài tầm kiểm soát của Sở.
Sở không kiểm soát, các quận huyện thì mỗi nơi in vé một kiểu. Bà Châu, thuộc bộ phận quản lý giữ xe 2 bánh của quận 1, cho biết, giá trông xe mà UBND quận quy định là: đối với nhà hàng sách sạn thu 2.000 đồng/lượt/xe máy, ở chợ 1.500 đồng/lượt, trường học bệnh viện 1.000 đồng/lượt. "Đơn vị nào đăng ký thì hằng tháng quận sẽ in và phát hành vé, nhưng cũng không in giá tiền. Có lẽ đây là cơ hội cho nhiều đơn vị giữ xe chém khách hàng", bà Châu nói.