Covid-19 đã càn quét ngành công nghiệp du lịch của hòn đảo nổi tiếng nhất Indonesia này, nơi tiếp đón hàng trăm nghìn khách du lịch mỗi ngày.
"Công việc kinh doanh của tôi từng rất tốt. Những căn villa luôn được đặt kín chỗ nhưng khi Covid-19 ập đến, mọi thứ trở nên trống rỗng", Wisana nói.
Wisara là một trong rất nhiều chủ villa ở Bali giảm giá thuê tới 85%, với nỗ lực kiếm được khoản tiền ít ỏi để trang trải các chi phí duy trì hàng tháng. Tuy nhiên, hy vọng này của Wisara dường như tắt ngấm khi Indonesia ghi nhận 32.033 ca nhiễm và 1.883 người tử vong do Covid-19.
Một villa phong cách Tây Ban Nha với 4 phòng ngủ ở trước bãi biển xinh đẹp Seminyak, có người dọn dẹp hàng ngày hiện niêm yết giá thuê 1.100 USD/tháng, trong khi cùng thời điểm này năm ngoái, giá gấp 3 lần.
Giảm giá mạnh nhưng những nơi này hầu như không nhận được yêu cầu đặt phòng nào kể từ khi Indonesia ngừng cấp visa miễn phí cho người đến từ 20/3 để làm chậm sự lây lan của virus trên cả nước.
"Có rất ít người nước ngoài ở lại, có lẽ chỉ vài nghìn người Australia và vài nghìn người châu Âu", Terje Nilsen, giám đốc một đại lý bất động sản dành riêng cho khách nước ngoài ở Bali, nói.
Không chỉ thị trường cho thuê bất động sản chịu ảnh hưởng, Covid-19 còn khiến giá trị bất động sản giảm mạnh. Theo Matthew Georgeson, chủ một đại lý bất động sản dành cho người nước ngoài ở Bali, bất động sản ở hòn đảo này là một trong những thị trường tốt nhất thế giới.
"Trên trục đường chính Canggu, giá trị đất tăng 40 - 50 lần trong 10 năm qua", Georgeson nói.
Nhưng gần như chỉ sau một đêm, Covid-19 đã biến những căn villa sang trọng đắt đỏ ở hòn đảo này thành tài sản chết. Nhiều chủ villa đã cho bạn bè và người thân ở miễn phí với mục đích nhờ họ trông hộ, đề phòng kẻ trộm.
"Đây là một tình huống rất khó khăn. Thị trường cho thuê đã biến mất", chuyên gia bất động sản Nilsen đánh giá.
Trong khi đó cũng có một số chủ villa có cái nhìn tích cực vào tương lai. Valerio Tocci, một người Italy, sở hữu 50 căn villa ở Bali, chia sẻ: "Khoảng 30% số villa của tôi phục vụ khách thuê lâu dài có thời hạn 20 năm và đã trả hết phí. 70% còn lại tôi cho thuê theo thời vụ. Thực tế chúng tôi đã bỏ tiền túi ra đầu tư mọi chi phí ban đầu và hiện chỉ cần phí duy trì thôi. Việc giảm giá quá sâu là không nên chút nào. Tôi thích ngồi chờ thị trường phục hồi hơn".
Trong khi đó, ông Agus Astawa, người đứng đầu Ủy ban du lịch khu vực Nawa Cita ở Bali, nhận định: "Nếu chúng ta lắng nghe các chuyên gia và thực hiện tốt công tác phòng dịch như khuyến cáo thì chỉ trong hai hoặc ba tháng nữa mọi thứ sẽ tái khởi động và tình hình kinh doanh sẽ khôi phục vào cuối năm".
Sự hồi phục của ngành công nghiệp du lịch Bali đặt hy vọng nhiều vào khách Trung Quốc, khách nước ngoài đông nhất tại Bali. Nhưng nguồn khách du lịch lớn thứ hai của hòn đảo này là người Australia và châu Âu vẫn không thể quay lại đây khi các quốc gia cấm xuất ngoại du lịch.
Theo Will Meyrick, một người Scotland, chủ sở hữu nhiều nhà hàng và biệt thự ở Bali, hậu Covid-19, hòn đảo có thể là điểm đến yêu thích cho những người muốn sống gần thiên nhiên và có thể làm việc từ xa.
"Khi tất cả điều này kết thúc, sẽ có thêm nhiều người muốn sống bên ngoài các thành phố ở những nơi có khí hậu ấm áp như Bali", Will Meyrick nói.
Sơn Nam (Theo Nikkei)