Hai năm sau ngày cưới, mẹ mới cảm nhận được sự sống đang lớn lên từng ngày trong bụng. Mỗi sáng thức dậy, mẹ con chúng ta đều chào nhau bằng một cú đạp như trời giáng của con, nhưng mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc không gì bằng.
Ba mẹ từng tưởng tượng cả trăm nghìn lần gương mặt của con. Ba mẹ bắt đầu đoán con giống ai, giống ở những nét nào. Cả ba lẫn mẹ đều phì cười một cách hạnh phúc, hạnh phúc vì sự tồn tại của con. Để rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tiếng khóc của con to đến nỗi ba phải giật mình thốt lên "Con ai mà khóc to nhất bệnh viện vậy không biết". Mấy cô y tá mới phì cười "Con anh chứ con ai, tối giờ không có ca nào ngoài nó cả".
Con là món quà mà ông trời đã gửi đến cho ba mẹ sau những vất vả tưởng chừng như sắp bỏ cuộc ấy. Từ khi có con, cuộc sống của ba mẹ như đảo chiều 180 độ. Tình yêu của ba dành cho con quá lớn, mà tình yêu của mẹ dành cho con cũng không quá nhỏ nên ba mẹ cứ cãi yêu vì con. Ba mẹ luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con. Ba mẹ không mong muốn gì nhiều, chỉ mong con trai của ba mẹ bình an mà trưởng thành thôi.
Ba mẹ yêu con nhiều!
Trịnh Minh Quân
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |