Tập 46 chủ yếu xoay quanh cuộc chia ly nhiều nước mắt của Phương (Kiều Anh) và gia đình chồng. Biết rằng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của con trai và con dâu lớn, ông Toại (NSƯT Bùi Bài Bình) trao cho Phương một chiếc phong bì và nói đó là tiền bố mẹ chồng dành dụm, cho cô làm vốn xây dựng cuộc sống mới. Khi Phương một mực từ chối, ông cố thuyết phục và nói: "Con không cầm, bố mẹ sẽ buồn lắm đấy". Sau đó, Phương dọn đồ đạc, bước lên xe trong sự bịn rịn với các em chồng. Không chịu được cảnh chia ly, bố mẹ chồng cô mỗi người ngồi thất thần ở một góc nhà. Bà Cúc (NSND Lan Hương) sau đó suy sụp, chỉ khóc và không chịu ăn uống.
Cuộc hội ngộ của vợ chồng Phương và bố mẹ vợ sau đó cũng tràn ngập nước mắt. NSND Công Lý tái xuất, vào vai ông bố bệnh tật của Phương, tỏ vẻ khó chịu khi Công đưa vợ về giao trả cho gia đình và nói: "Con xin lỗi bố mẹ vì thời gian qua đã sống không phải phép". Phương cố nói đỡ cho Công bằng cách giải thích việc ly hôn là do mình chủ động. "Tôi biết, phận đàn bà con gái không biết sinh nở thì chồng chê, chồng chán là đúng rồi", bố Phương mắng con gái nhưng hướng mắt về phía con rể. Ngồi chứng kiến toàn bộ câu chuyện, mẹ Phương chỉ biết khóc vì thương con.
Trong giây phút chào nhau lần cuối, Công xin lỗi vợ, dặn cô hãy quên mình và sớm đi bước nữa. Hai người ôm lấy nhau và cùng rơi nước mắt. Công dường như không kiềm chế được cảm xúc sau bao ngày cố tỏ ra dửng dưng, lạnh nhạt. Thế nhưng, anh chẳng có lời nào để níu giữ Phương ở bên mình. Khi về nhà, anh đổ gục xuống giường và ôm lấy chiếc gối của vợ.
Ở diễn biến khác, ngôi nhà của bà Cúc và ông Toại trở nên trống trải khi vắng Phương. Hà (Lan Phương) cố hàn gắn Danh (Thanh Sơn) và Trâm Anh (Khả Ngân), dặn hai em đừng làm bố mẹ buồn thêm. Trước nỗ lực của chị dâu, Danh chịu nhún nhường, chủ động đề nghị vợ để mình đưa đến chỗ làm.
Sau khi tập 46 lên sóng, nhiều người hâm mộ Gia đình mình vui bất thình lình bày tỏ họ không thể kiềm được nước mắt vì nỗi buồn của các nhân vật cũng như diễn xuất của dàn diễn viên. Đa phần khán giả thương Phương vì những thiệt thòi, đau khổ khi làm vợ Công. Họ trách biên kịch và đạo diễn đã quá nhẫn tâm với cô. Một số khác phân tích Công có thể có nỗi khổ riêng nên mới dứt khoát chia tay dù còn yêu Phương.
"Xem phim mà sướt mướt giống phim luôn, người ta không yêu nhau chia tay đã đành, đây chia tay vì quá yêu, thương cặp Công - Phương vô cùng", ý kiến của khán giả Hà Thu được nhiều người đồng tình.
Gia đình mình vui bất thình lình do hai đạo diễn Đỗ Linh - Đức Hiếu kể về gia đình sống tam đại đồng đường. Ba cặp vợ chồng trẻ sống cùng bố mẹ chồng với nhiều mâu thuẫn phát sinh mỗi ngày nhưng trên hết là tình thương yêu họ dành cho nhau. Phim có sự tham gia của các diễn viên NSND Lan Hương, NSƯT Bùi Bài Bình, Doãn Quốc Đam, Lan Phương, Kiều Anh, Quang Sự, Thanh Sơn, Khả Ngân...