Sau trận thua 0-4 trước Đan Mạch ở vòng 1/8 tối 26/6, Gareth Bale được phóng viên kênh BBC phỏng vấn ngay trên sân. Thủ quân xứ Wales thẳng thắn trả lời loạt câu hỏi trước đó cho đến khi phóng viên đề cập: "Tôi biết hôm qua anh cũng bị hỏi liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng cho xứ Wales hay không. Anh đã nói anh muốn một lần nữa". Chưa nghe hết câu, chân sút 31 tuổi xua tay bực bội rồi rời cuộc phỏng vấn.
Phản ứng của Gareth Bale cũng gây ra tranh cãi. Một số tài khoản Twitter cho rằng siêu sao Real hờn dỗi, xấu hổ không dám trả lời trong khi nhiều người lên án câu hỏi vô duyên vì nhắc tới tương lai sự nghiệp của cầu thủ này sau trận thua đau. Chân sút đang khoác Real đã có 96 trận đấu cho tuyển xứ Wales và ghi được 33 bàn thắng. Tại Euro 2016, xứ Wales lọt vào tới bán kết và để thua Bồ Đào Nha - đội sau này đăng quang tại giải.
Trước khi bỏ dở câu hỏi phỏng vấn, Bale thừa nhận rằng trận thua 0-4 không phải là điều xứ Wales mong muốn nhưng anh vẫn tự hào về các đồng đội. Tiền đạo thủ quân cho rằng đội bóng đã chơi tốt những phút đầu nhưng sau đó nhịp độ trận đấu thay đổi và Xứ Wales mắc nhiều sai sót để thủng lưới liên tiếp. Bale cũng phàn nàn rằng trọng tài có vẻ mạnh tay với đội của anh do chịu áp lực của người hâm mộ trên sân Johan Cruyff, Amsterdam, Hà Lan. Trên khán đài có hơn 4.000 CĐV Đan Mạch còn fan Xứ Wales ngồi nhà xem truyền hình do Hà Lan cấm người từ Vương quốc Anh nhập cảnh do Covid-19.
Hai đồng đội cũ của Bale trong tuyển xứ Wales là Ashley Williams và Hal Robson-Kanu cũng được hỏi về tương lai của anh. "Cậu ấy sẽ đi chơi golf trước để thư giãn. Tôi không biết nữa. Gareth Bale vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Cậu ấy sẽ quyết định làm điều gì mình muốn", Williams nói. Hal Robson-Kanu nói thêm rằng Bale còn thời hạn hợp đồng với Real, nếu anh treo giày sớm thì người hâm mộ sẽ nuối tiếc. Người đồng đội cũ hy vọng Bale tiếp tục cống hiến trên sân cỏ đồng thời chỉ dẫn cho các cầu thủ trẻ.
Xứ Wales được đánh giá yếu hơn Đan Mạch trước trận đấu mở màn vòng 1/8. Tuy nhiên không ai nghĩ rằng đội bóng của Gareth Bale thi đấu nhạt nhòa và để thua tới 4 bàn sau 90 phút. Vượt qua xứ Wales, Đan Mạch viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Euro và sẽ gặp đội thắng trong cặp Hà Lan - CH Czech.
Hoàng Trang (Theo The Sun)