Hoàng Thi
(Tôi làm thơ)
Bốn chục năm xa bây giờ gặp lại
Ngắm nhìn nhau hát mãi khúc về quê
Vẫn cái miệng ngày xưa sao mà yêu đến thế
Khúc khích cười ôm cháu bé thông minh
Giữa chúng mình một khoảng cách mong manh
Sao cứ mãi vô cùng vô tận
Em yêu ơi có điều chi ân hận
Bởi một thời em đã trót yêu anh?
![]() |
Ảnh: Hải Bá. |
Không! Không phải thế đâu anh
Em yêu anh! Em yêu anh!
Em yêu anh cả tấm lòng thanh bạch
Duyên không thành là tại bởi chiến tranh
Bài hát hôm nay ru cháu ngủ ngon lành
Nhưng không thể lấp được lòng anh khoảng trống
Mà chỉ có em mới làm cho cuộc đời sống động
Bởi em là khoảng trống của đời anh!
Vài nét về tác giả:
Mỗi ngày chỉ một câu thơ. Cuộc đời ta có ngập kho tình người - Hoàng Thi
Bài đã đăng: Kể con nghe, Nhớ em má lúm, tóc vàng, Nhớ lắm quê ơi!.