"Trong quá khứ, chúng ta sợ phải đối đầu với Nhật Bản, Arab Saudi, Australia. Gần đây, tuyển quốc gia Trung Quốc bị Iraq, Uzbekistan, Qatar, Triều Tiên và Thái Lan đánh bại. Bây giờ, chúng ta còn bị Việt Nam bỏ lại phía sau. Rồi sắp tới cả Philippines, Ấn Độ, Hong Kong hay Maldives cũng có thể là mối đe doạ với chúng ta. Tôi không biết liệu sau 10 năm nữa, còn đội nào là cửa dưới của chúng ta nữa không", một CĐV Trung Quốc ngán ngẩm sau khi đội U22 nước này dưới sự dẫn dắt của "thầy phù thuỷ" Guus Hiddink để thua 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà tối 8/9.
Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đến ở các phút 18 và 58, đều do công của tiền đạo Tiến Linh. Hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng có màn thể hiện ấn tượng với hai đường kiến tạo cho người đồng đội ở Bình Dương lập công. Vừa tới hội quân từ Thái Lan, HLV Park Hang-seo, trong lần đầu tiên đối đầu với Guus Hiddink - người ông coi là thầy, giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục.
"Thật xấu hổ, cầu thủ thi đấu không tập trung gì cả", "Không đá lại Việt Nam. Các bạn đang làm cái quái gì vậy", "U22 Trung Quốc chỉ thua có 0-2 trước Việt Nam - gã khổng lồ của Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn vì đã cho chúng tôi một bài học", các fan Trung Quốc đua nhau chỉ trích và mỉa mai đội quân của HLV Hiddink trên tờ Sina.
Không ít người thậm chí đòi sa thải nhà cầm quân người Hà Lan. "Hãy về nước cùng với vợ ông đi", một CĐV nhắn gửi Guus Hiddink. "Thua Việt Nam, rõ ràng HLV quá lạc hậu. Cũng phải thừa nhận là lứa cầu thủ trẻ này quá tệ", một người khác nhận xét.
Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp đội quân của HLV Guus Hiddink gây thất vọng cho người hâm mộ Trung Quốc. Trước đó, họ để U22 Triều Tiên cầm hoà 1-1 trong trận giao hữu hôm 5/9, cũng trên sân nhà.