![]() |
Faria đang bị "phản công". |
Theo lý lẽ của Jeffrey Bacon, luật sư đại diện cho FA, thì việc cho công bố những email của Faria đã chứng minh cô nàng cố tình thổi phồng và khoe khoang "chiến tích" với mục đích thu lợi từ việc bán bản quyền câu chuyện.
"36 tuổi, độc thân và tôi thích chuyện đó. Cuộc sống của tôi thật lý thú khi liên tiếp hẹn hò với những quý ông thành đạt. Tuy nhiên, tôi chưa thể tiết lộ họ là ai", đó là nội dung trong một email Faria gửi cho bạn thân từ mạng nội bộ của FA.
Chưa hết, trong những bức thư khác, Faria đã đặt biệt hiệu cho các nhân tình của mình. HLV Eriksson có "nick name" là Sugar còn Giám đốc điều hành Mark Palios là "PP" (Pretty Polly). Tâm sự với bạn bè, cô nàng khẳng định "Suger" chính là một "con cá sộp" và là người được Faria thích nhất: "Tương lai của Suger rất sáng sủa. Tôi muốn thật giàu có và hạnh phúc và Suger chính là người có thể mang lại điều đó. Nếu mọi việc ổn thoả, chúng tôi có thể công khai mọi việc trước báo chí".
Theo Reuters, luật sư Bacon cũng đọc trước toà một bài báo phỏng vấn bạn của Faria, trong đó cô nàng đã miêu tả chi tiết khả năng "mây mưa" của HLV trưởng ĐT Anh: Eriksson. Theo vị luật sư này, những email nhạy cảm của Faria đều nằm trong kế hoạch "săn VIP" của cô nàng thư ký. Trong trường hợp mọi chuyện vỡ lở, Faria sẽ gián tiếp bán những chi tiết này cho báo chí. Trước toà dân sự, người đẹp của Soho Square thừa nhận cô đã nhận 300 nghìn bảng của báo chí ngay sau khi từ chức. Đây chính là chứng cứ quan trọng mà FA vin vào để từ chối bồi thường cho Faria.
K.L.