Trong ngày cưới, nhân vật được mong chờ nhất tất nhiên là cô dâu, vì vậy, cô gái nào cũng mong ước mình sẽ là cô dâu xinh đẹp. Dù vậy, không phải ai cũng có một vóc dáng hoàn hảo nên lựa chọn trang phục phù hợp hình thể, che khuyết điểm là điều mà mình chú ý nhất.
Mình vốn có vòng eo "bánh mì" và bắp tay to nên đã tham khảo nhiều bài viết trên các báo để có thể tìm được chiếc váy phù hợp. Mình cũng e ngại rằng những chiếc váy ôm sát sẽ làm lộ rõ khuyết điểm. Tuy nhiên, trong một lần đi thử váy cưới, mình "đánh liều" thử chiếc váy đuôi cá và thấy "không tệ tí nào". Chiếc váy quá đẹp và thướt tha làm mình tự tin hơn hẳn.
Còn về trang phục áo dài cưới, mình lựa chọn màu xanh dương thay vì những màu truyền thống như trắng, đỏ hay hồng. Mình đã đấu tranh khá nhiều và cuối cùng thấy quyết định của mình là đúng. Vì mình biết những đường lượn sóng sẽ tạo cảm giác thu hẹp và kéo dài vóc dáng nên chọn vải ren kết cườm nhỏ có những họa tiết uốn lượn ôm theo chiều dài, đồng thời vẫn có điểm nhấn ở phần ngực. Vải áo dài mình mua ở chợ Tân Định và may tại một cửa tiệm quen ở quận 5. Mình nghĩ rằng khi bản thân cảm thấy tự tin là lúc mình đẹp nhất.
Lê Vy
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp.