"Phù thủy Hermione" rạng rỡ trong chiếc váy hiệu Oscar de la Renta khi xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, cầm micro trò chuyện với hàng nghìn người hâm mộ đang có mặt tại quảng trường Trafalgar ở London, Emma Watson khóc nức nở và không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Những bạn diễn cũng có mặt tại buổi công chiếu phim như Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton hay nhà văn J.K. Rowling đã phải giúp Emma bình tĩnh trở lại.
'Phù thủy Hermione' không nén được những giọt nước mắt khi phải chia tay vai diễn của mình sau hơn 10 năm gắn bó. |
Diễn viên nổi tiếng của nước Anh nhận vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter khi mới 10 tuổi. Giờ đây, sau hơn 10 năm gắn bó, cô buộc lòng phải từ bỏ vai diễn của mình vì Harry Potter and the Deathly Hallows II chính là phần phim cuối cùng của Harry Potter. Emma xúc động nói trước người hâm mộ: "Thật khó để tìm được từ ngữ có thể diễn tả được điều tôi muốn nói, nhưng tôi thật quá may mắn khi được vào vai Hermione và được trở thành một phần của bộ phim này. Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các bạn và cảm ơn vì đã luôn đón nhận sản phẩm mà chúng tôi thực hiện. Tôi đã có 10 năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều".
Trước đó, trả lời phỏng vấn của chương trình Daybreak, Emma cũng chia sẻ, lần cuối khoác chiếc áo của học sinh trường Hogwarts cũng khiến cô bật khóc: "Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Cảm xúc đó chẳng dễ gì vượt qua được".
Hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại quảng trường Trafalgar ở London trước giờ công chiếu 1 ngày để chờ đợi thời điểm được xem phần cuối Harry Potter. BBC đưa tin, hơn 3.000 fan của cậu bé phù thủy đã dựng lều trại, mang túi ngủ nằm dọc suốt quảng trường để được 1 lần trông thấy thần tượng của mình. Harry Potter and the Deathly Hallows II do David Yates đạo diễn được công chiếu đầu tiên ở Anh vào ngày 7/7 và công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 15/7.
Một số hình ảnh trong buổi công chiếu ở London ngày 7/7:
Thái An
Ảnh: Splash News