Bạn Lê Thị Diệu Minh chia sẻ: Bước vào tuổi 22 em quyết định lấy anh. Em bỏ lại và kết thúc cái tuổi "xì teen dâu" tuổi không lo nghĩ, suốt ngày vô tư vi vu khắp nơi đầu làng cuối xóm rảnh rồi thì cứ cà kê lê la hàng quán cùng lũ bạn thân yêu. Giờ em sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc của riêng mình.
Anh hơn em 7 tuổi nhưng nhìn chững chạc, đứng tuổi lắm (già), nhìn cứ giống như anh lớn hơn em rất nhiều vậy. Mọi người vẫn thường hỏi: "Sao cưng lấy chồng sớm vậy, tuổi cưng còn trẻ, vui chơi cho đã đi còn trẻ lo gì ế, mà chồng em lớn hơn em nhiều tuổi lắm phải không?"
Lúc đó em chỉ cười và có một câu trả lời duy nhất trong đầu vì anh không giống những chàng trai khác tồn tại xung quanh em. Anh cho em cảm giác khác lạ vô cùng. Từ anh, em có thể cảm nhận được một ánh mắt, một bờ vai, một sự tin tưởng tuyệt đối vững chắc và bền vững, mà thứ đó chỉ dành cho em, chỉ là của em và anh là chỉ của riêng em mà thôi. Hạnh phúc, sự lựa chọn của em ngắn gọn là bốn từ: an toàn và duy nhất. Em yêu anh, ông già à. Mình luôn yêu nhau anh nhé.














>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.