Bé nhà tôi tên là Trương Nguyễn Cát Tường, năm nay 9 tuổi, học tại trường ở TP HCM. Ước mơ của con ngay từ khi đi học mẫu giáo đến nay là trở thành họa sĩ.
Khi bé nhìn thấy những bức tranh hay các bức vẽ ghi lại khoảnh khắc đẹp hoặc chân dung của ai đó, bé rất ngưỡng mộ, bởi khung cảnh thiên nhiên hiện lên chân thật, còn các bức phác họa nhân vật, hoạt động thường ngày trông rất sống động, mang lại những phút giây lắng đọng, có chiều sâu cho người xem, lan tỏa những thông điệp tích cực đến với mọi người.
Con ước ao được tự tay vẽ những bức tranh truyền cảm hứng sống lạc quan. Mỗi khi nhìn thấy một khoảnh khắc nào đẹp trong cuộc sống, con đều muốn tái hiện lại qua tranh, lưu giữ những điều vốn dĩ bình dị nhưng thật kỳ diệu của thiên nhiên, cuộc sống quanh ta.
Mỗi ngày, Cát Tường dành nhiều thời gian làm bạn với những bảng màu trong hội họa. Con tìm tòi cách chuyển tải những cảnh thực đó qua nét vẽ, chú tâm học cách phối màu. Qua trí tưởng tượng của con, ông mặt trời, các bạn cỏ cây hoa lá... hiện lên thật gần gũi, dễ thương, hiền hoà với tất cả mọi người. Mỗi lần ngắm tranh con vẽ, mẹ như thả hồn vào thiên nhiên tươi xanh, nó có thể tưới mát tâm hồn vốn bị những xô bồ của guồng quay cuộc sống cuốn đi.
Con có năng khiếu vẽ, học tốt môn Mỹ thuật, trong đầu luôn lay láng các ý tưởng thú vị mà nhiều lúc ba mẹ không ngờ tới. Từ mẫu giáo, mỗi khi học môn tô màu, con luôn chăm chú nghe cô chia sẻ và dồn hết tâm trí vào chủ đề cô giao, tỉ mẩn, cẩn thận từng chút một để tô sao cho màu không lem ra bên ngoài. Thậm chí, con còn lấy tờ giấy khác để bắt chước vẽ lại hình ảnh mà mình vừa tô để có bức tranh ưng ý hơn.
Rèn luyện từng ngày nên theo năm tháng, con vẽ cứng hơn, được bạn bè, thầy cô yêu mến, bởi dường như con không thiếu ý tưởng cho bất kỳ chủ đề gì, thể hiện bằng chất liệu gì đi nữa.
Đến nay, khi đã 9 tuổi, tình yêu với Mỹ thuật trong con càng ngày lớn. Con đi ngoài đường hay bất giác ngắm những sự vật, sự việc đang chuyển động, con cũng có thể ghi nhớ lại và về nhà là lấy giấy bút ra hí hoáy vẽ.
Ai cũng cần có ước mơ, khát vọng để phấn đấu, sống tích cực, có mục đích hướng tới và con cũng vậy. Cho dù tương lai Cát Tường có trở thành họa sĩ hay không, với mẹ, điều đó cũng không quá quan trọng. Con chỉ biết rằng bản thân mình thích hội họa và ngay từ nhỏ, con đã cố gắng làm những điều mình thích để biến ước mơ thành hiện thực, thì ba mẹ mãi luôn ủng hộ con.
Dưới đây là những bức vẽ về thiên nhiên đầy sắc màu của Cát Tường.

Khung cảnh thiên nhiên qua nét vẽ của Cát Tường.

Con vẽ bức tranh hai cha con dạo bước dưới hàng cây tỏa bóng mát, một cảnh sắc thanh bình, tĩnh tại.

Thái Linh
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 3 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Một giải thưởng tháng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |
