Tại sao và vì sao? Anh nói anh yêu em, anh sẽ sắp xếp chuyện gia đình xong sẽ cưới em, anh bảo em hãy cố gắng chờ anh cho dù em nói chuyện đó khó với anh lắm, bạn bè anh khi biết chuyện ai cũng ngăn cản việc em đến với anh.
Anh đã bảo em nên cho anh thời gian, tin tưởng anh sẽ giải quyết hết mọi vấn đề xung quanh chúng ta, em đã chờ, đã tin tưởng... Giờ thì sao chứ, anh không thể bỏ gia đình, công việc, bạn bè để đổi lấy em. Câu trả lời này em đã biết từ trước và em cũng biết rằng em không xứng đáng để anh đánh đổi điều gì cả. Em chỉ muốn anh bỏ chút thời gian ít ỏi gọi điện thoại cho em, chuyện đó khó với anh lắm àh? Lúc trước ngày nào anh cũng muốn được nghe giọng em, lúc bận quá thì anh cũng nt cho em, giờ thì.
Em đã chờ từ ngày này qua ngày khác, đong đếm từng giờ trôi qua để mong một lúc nào đó anh nhớ đến em và gọi cho em. Những lúc gặp nhau càng ngày càng ít và em chỉ nhận được câu trả lời là: "Anh bận", anh bận mà anh có thể ngồi quán nhậu đến 5-6h mà anh gọi là nhậu để bàn chuyện làm ăn đó mà không thể bỏ ra 1h để gặp em sao?
Anh nói "Anh chỉ yêu mình em, anh hết yêu em cho đến khi nào anh chết đi" nhưng anh có biết là nếu em có một điều ước em sẽ ước rằng được làm vợ anh để mỗi ngày được nhìn thấy anh, được chăm sóc cho anh cho dù anh không yêu em, đối xử với em như thế nào đi chăng nữa thì em cũng vui rồi.
Mơ ước cũng chỉ là mơ ước. Nhiều lần em muốn xa anh nhưng em không thể, nói lời chia tay với anh mà tim em nhói lắm. Hôm trước em và anh lại cãi nhau, em nhắn tin: "Anh hãy quên em đi, như anh chưa từng nhớ đến em", anh nhắn lại: "Ok" anh có biết lúc đó em đau như thế nào không?
Trời đất như sụp đỗ dưới chân em. Sáng hôm sau em không muốn gọi điện thoại cho anh nhưng không hiểu sao tay em cứ bấm số anh, em thật sự muốn nói chuyện với anh nhiều lắm. Anh lại bận nhưng dù sao chúng ta cũng đã như trước. Và những lúc giận hờn đó em lúc nào cũng là người có lỗi? Em cảm thấy giờ em không biết làm gì nữa, em phải làm sao đây, nên giữ anh hay trả anh lại cho gia đình, sự nghiệp, bạn bè anh? Em rối lắm. Em sẽ cố quên anh, không phiền anh nữa và không biết khi em không còn liên lạc với anh thì bao lâu anh sẽ nhớ đến em? Tạm biệt anh, tạm biệt người bận rộn!
Cancel