Tôi và chồng kết hôn ba năm, gia đình chồng yêu thương nhưng em gái anh luôn có thái độ không hoàn toàn chấp nhận tôi. Em gái chồng bằng tuổi tôi, có em bé hơn con tôi hai tuổi.
Ban đầu, tôi nghĩ do cô ấy chưa quen với thay đổi nhưng dần nhận ra vẻ khó chịu ấy giống như một sự ghen tỵ. Có lần, mẹ chồng khen tôi biết lo toan cho gia đình, khiến chồng bỏ được thói chơi điện tử, tập trung làm ăn. Tôi chưa kịp phản ứng, em chồng đã vội chen vào: "Chẳng qua trước giờ anh chưa cần làm vậy thôi. Nếu là con dâu khác, anh cũng thế". Không chỉ vậy, có lúc em chồng bóng gió khi tôi được mẹ chồng quan tâm: "Lúc con bầu mẹ có chăm được như thế này đâu".
Em chồng luôn xem tôi như "đối thủ", từ quần áo, công việc đến cách chăm nuôi con. Tôi chưa có cơ hội nào nói chuyện thẳng thắn với em và cũng không rõ tại sao em không ưa tôi đến vậy. Tôi từng nghe loáng thoáng rằng trước đó chồng tôi và bạn thân của em hẹn hò, tìm hiểu một năm nhưng sau đó chia tay. Tôi hỏi chồng nhưng anh bảo chuyện vớ vẩn, không đáng lo.
Liệu đây có phải nguồn cơn việc em không ưng tôi? Tôi nên làm gì để đối phó với cô em chồng?
Phương Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.