Nhìn thấy con khóc rất thảm thương nhưng ai cũng mắc cười. Lần đầu tiên cho con đi chơi dã ngoại, nhìn thấy có bãi cỏ xanh tươi, mẹ định bụng để cho con đứng xuống bãi cỏ chơi. Khi đó, trong lòng mẹ nghĩ rằng chắc con rất thích thú với khung cảnh mới này và sẽ chạy tung tăng bứt cỏ cho vào miệng. Ai dè đâu, vừa đặt xuống bãi cỏ thì còn lại hoảng sợ. Con vừa đu theo chân mẹ vừa mếu. Bà ngoại bảo cứ để em ấy đấy tí nữa quen dần rồi sẽ hết sợ.
Mẹ vừa quay lưng đi thì con đưa tay với theo khóc rất thảm thiết. Cậu em nhanh tay chụp lại tấm hình làm kỷ niệm để đời. Mẹ thì nhìn thấy em khóc quá không chịu nổi, chạy lại ôm em. Thôi thì mình không chơi với cỏ vậy. Mẹ lưu lại tấm hình đặc biệt để sau này con lớn lên sẽ kể cho nghe lần đầu tiên khi con chạm chân vào cỏ non là như thế nào nhé bé yêu.
Nguyen Yen
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |