Bạn Lại Thị Như Thảo chia sẻ: Duyên số hình như là điều không thể nói trước được. Ban đầu mình chẳng hề thích anh - là ông xã của mình bây giờ. Nhưng vì học cùng trường thời đại học, từ vô tình đến hữu ý mình thường xuyên chạm mặt anh hầu như mỗi ngày.
Hình như anh có nhã ý thích mình trước rồi quyết tâm theo đuổi, ban đầu mình cũng hơi khó chịu, thậm chí đôi khi còn cảm thấy bực bội. Nhưng vì cách anh quan tâm, chăm sóc mỗi ngày làm mình không thể lạnh lùng được nữa. Rồi mình yêu anh lúc nào không hay. Kết thúc cho chuyện tình đẹp 4 năm của mình và anh là đám cưới ngọt ngào lãng mạn ngập tràn tiếng cười và lời chúc của gia đình v, bạn bè.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.