Khoảng 16h30 (giờ địa phương) ngày 17/4, hai cabin thuộc hệ thống cáp treo của khu du lịch gặp sự cố, treo lơ lửng gần chân núi. Công ty vận hành cáp treo Ente Autonomo Volturno (EAV) ban đầu thông báo hành khách an toàn và đang được đưa xuống. Tuy nhiên, khoảng 90 phút sau, một trong hai cabin đã mất liên lạc. Chủ tịch EAV sau đó xác nhận cabin đã rơi từ trên đỉnh núi và gọi đây là một thảm kịch.

Du khách được giải cứu lần lượt từng người một bằng dây cáp.
Lực lượng cứu hộ, bao gồm 50 lính cứu hỏa và đội cứu hộ, lập tức có mặt tại hiện trường và làm việc xuyên đêm trong điều kiện thời tiết khó khăn do gió lớn và sương mù dày đặc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy 16 người sống sót được giải cứu bằng cách đu dây từng người một giữa không trung.
Sở cứu hỏa địa phương xác nhận trên Telegram về việc tìm thấy 4 thi thể. Theo tờ báo La Repubblica, một cặp người Anh, một phụ nữ Israel và một người điều khiển cáp treo đã tử vong. Người bị thương là một du khách Israel khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Ospedale del Mare (Naples) bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch.

Nơi cáp treo bị rơi xuống từ độ cao có thể lên tới cả trăm mét.
Thị trưởng Naples, Gaetano Manfredi, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng bày tỏ sự thương tiếc đến gia đình các nạn nhân và người bị thương.
Văn phòng công tố Torre Annunziata đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn này. Thị trưởng vùng Castellammare di Stabia cho biết theo kết quả ban đầu, "một sợi cáp kéo bị đứt". Chỉ 90 phút sau khi khởi hành, một cabin trên đỉnh núi được cho là đã rơi xuống đất từ độ cao rất lớn.
Vụ tai nạn xảy ra chỉ một tuần sau khi khu du lịch Monte Faito mở cửa trở lại. Tuyến cáp treo này hoạt động từ năm 1952 và một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào năm 1960 cũng khiến bốn người thiệt mạng.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 du khách tử vong
SuZi (Theo Mail, The Sun)