Đăng bức ảnh Trương Quốc Vinh cởi trần, nở nụ cười đầy sức sống giữa ánh nắng hè rực rỡ, Đường Hạc Đức nhắc nhớ về của ngôi sao quá cố trong những năm tháng tươi đẹp nhất. Đây là việc Đường Hạc Đức không năm nào xao nhãng. Anh thường đăng ảnh vào sáng sớm, cho thấy sự tận tâm và tình yêu chân thành, bất chấp thời gian.
Đường Hạc Đức là một trong những người mà Trương Quốc Vinh công khai yêu, dù mối quan hệ đồng giới bị kỳ thị gay gắt trong giai đoạn đó. Trong suốt những năm tháng gắn bó cho đến khi Trương Quốc Vinh qua đời, Đường Hạc Đức được cho là chỗ dựa tinh thần, là người bạn tâm giao, cộng sự, hỗ trợ rất nhiều cho ngôi sao họ Trương về mọi mặt. Nói về mối quan hệ này, Trương Quốc Vinh từng tâm sự trong một bài báo năm 1994: "Tôi với Hạc Đức như cá với nước, cần nhau để sống, cần nhau để tốt hơn. Trái tim tôi từng rung động nhiều lần, nhưng gặp Hạc Đức, tôi chỉ còn biết hướng về người ấy". Theo Sina, Trương Quốc Vinh từng hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi như một món quà dành riêng cho Đường Hạc Đức - tri kỷ một đời.
Trân trọng tình cảm của Đường Hạc Đức dành cho Trương Quốc Vinh, những người bạn của anh và khán giả vào góp lời cầu nguyện và chia sẻ. Một người viết: "Chúng tôi cũng nhớ anh, Trương Quốc Vinh, mong anh luôn được bình an vô sự, lánh xa mọi thị phi".
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa lắng xuống, một buổi hòa nhạc trực tuyến sẽ được tổ chức để tưởng nhớ ngày mất của Trương Quốc Vinh vào tối 1/4. Nhà sản xuất Xiao Chaoshun sẽ dẫn dắt buổi hòa nhạc kéo dài 1h đồng hồ, với sự tham gia của Sam Hui, Hacken Lee, Karen Mok, Julian Cheung...
Vào ngày giỗ Trương Quốc Vinh, hàng nghìn độc giả Sina bày tỏ tâm tư nhung nhớ trong phần bình luận của bài viết về anh. Độc giả Moon trải lòng: "18 năm đi qua như chớp mắt, tất cả chúng ta đều đã già, chỉ có anh là vẫn cứ trẻ mãi". Người khác lại cảm kích tình cảm Đường Hạc Đức dành cho Trương Quốc Vinh và viết: "Tình nghĩa anh Đường dành cho Quốc Vinh, ai ai cũng thấu. Mong anh cứ sống tốt cho hiện tại, rồi hai người sẽ gặp nhau trong kiếp luân hồi".
Các nghệ sĩ cũng không quên Trương Quốc Vinh. Diễn viên Viên Vịnh Nghi đăng ảnh người anh quá cố và trải lòng: "Em kể về anh cho con trai em nghe. Thằng bé hỏi em: Mẹ có nhớ chú ấy không? Nhớ ư, nhớ chứ". Trương Quốc Vinh và Viên Vịnh Nghi đóng chung trong 6 phim điện ảnh. 4 trong số đó, họ là tình nhân.
Diễn viên Châu Huệ Mẫn trích một đoạn phim Trương Quốc Vinh đóng, kèm một đoạn thơ để bày tỏ nỗi niềm riêng. Rất nhiều nghệ sĩ khác như Cổ Cự Cơ, Trương Hâm Nghệ, Ninh Tịnh, Duẫn Chánh... đều nhắc nhớ đến người đã mất, như nhắc về một ký ức đẹp của tuổi trẻ mà họ từng trải qua.
Trương Quốc Vinh qua đời vào ngày Cá tháng Tư (1/4/2003), anh nhảy từ lầu cao tòa khách sạn Mandarin Oriental, Hong Kong, tự tử. Nguyên nhân anh tìm đến cái chết được cho là chứng trầm cảm, bệnh tật. Báo chí khi đó viết, Trương Quốc Vinh chọn ngày này cũng có lý do của riêng mình. Anh muốn trong tim mọi người, việc anh nhảy lầu chỉ là một câu chuyện đùa của ngày nói dối, anh mong sẽ mãi sống trong lòng khán giả, bạn bè, người yêu thương.
Trương Quốc Vinh dường như đã đạt được tâm nguyện đó. SCMP từng viết về anh: "Đó là một diễn viên từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá, một ngôi sao nhạc Pop đứng đầu các bảng xếp hạng, một biểu tượng đồng tính can đảm. Cho đến nay, rất ít cá nhân có thể khẳng định tầm ảnh hưởng lớn đến một nền văn hóa như Trương Quốc Vinh tại Hong Kong lẫn Đại lục".
Hơn cả một diễn viên, Trương Quốc Vinh được nhiều tờ báo gọi là "dấu ấn văn hóa". Sự tồn tại của Trương Quốc Vinh trong những năm tháng ngắn ngủi có nét tương đồng với những năm tháng thăng hoa rực rỡ nhất của văn hóa, nghệ thuật Hong Kong "cũ", cho đến khi nền nghệ thuật đó chuyển mình dần và thay đổi như hiện tại.
Trương Quốc Vinh sinh ngày 12/9/1956, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tiên phong, người đã định hình nên bản sắc của Cantopop trong suốt thập niên 1980, thậm chí được mệnh danh là Elvis của Hong Kong. Tuy nhiên, trước khi thành danh, anh từng trải qua nhiều lần thất bại, bị khán giả quay lưng, album bán ra không được đón nhận...
Song song với ca hát, diễn xuất đem lại dấu son sự nghiệp cho Trương Quốc Vinh. Trong sự nghiệp huyền thoại của mình, anh góp mặt trong các tác phẩm nghệ thuật sáng giá, những thước phim ấn tượng như Anh hùng bản sắc II, Yên chi khâu, Thiến nữ u hồn, A Phi chính truyện, Đông Tà Tây Độc, Bá Vương Biệt Cơ... Tài năng của anh đã giúp bộ phim Bá Vương Biệt Cơ giành được Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 1993 - lần duy nhất một bộ phim Hong Kong giành được giải thưởng danh giá đó. Vô gian đạo, tác phẩm ra mắt một năm trước khi Trương Quốc Vinh qua đời được cho là bộ phim Hong Kong hấp dẫn cuối cùng gây được tiếng vang trên toàn thế giới. Trong sự nghiệp 26 năm từ năm 1977 cho đến khi mất, Trương Quốc Vinh đã phát hành hơn 40 album ca nhạc và tham gia 56 bộ phim lớn, nhỏ, có giá trị nghệ thuật.
Nguyễn Hương (Theo Sina)