Dương Di hôm 22/4 tiết lộ trên trang cá nhân: "Không thể chờ đợi thêm để chia sẻ tin vui với các bạn. Món quà mà chúng tôi chờ đợi bao lâu nay, giờ đây chúng tôi đang ôm chặt thiên thần trong tay". Dương Di cho biết cô dự sinh tháng 5, nhưng em bé đã chào đời sớm hơn dự kiến. Nữ diễn viên thổ lộ: "Rất may mắn là mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Hai vợ chồng lần đầu được làm cha mẹ cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng cũng rất phấn khích. Cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của gia đình và bạn bè".

Vợ chồng Dương Di mừng con chào đời.
Dương Di cũng cảm ơn các bác sĩ, y tá... đã hỗ trợ cô hết lòng để có thể "mẹ tròn con vuông". Cô viết: "Tương lai còn là điều khó đoán biết, nhưng gia đình chúng tôi tin rằng hạnh phúc ở bên tất cả mọi người. Mong rằng Tiểu Trân Châu của chúng tôi sẽ khôn lớn khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc". Dương Di cho biết thêm con gái chào đời đã trắng trẻo, nên mẹ chồng cô gọi em bé là Tiểu Trân Châu.
Cùng với Dương Di, La Trọng Khiêm cũng viết một bài dài để chia sẻ niềm vui lên chức bố. Anh tiết lộ món quà từ thiên đường này là niềm hạnh phúc vô biên với hai vợ chồng. Anh bày tỏ lời cảm ơn tới bà xã vì "vợ đã rất vất vả, không từ ngữ nào diễn tả đủ". La Trọng Khiêm cũng cho biết em bé sinh không đủ tháng nên trọng lượng thấp, dù vậy sức khỏe ổn định.

La Trọng Khiêm bế con gái nhỏ.
Em gái Dương Di cho biết chị gái chọn dịch vụ đẻ mổ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của Covid-19, các thành viên trong gia đình bị yêu cầu hạn chế đến thăm bé.
Dương Di và La Trọng Khiêm bén duyên với nhau qua TVB, nàng hơn chàng 5 tuổi. Cặp sao kết hôn năm 2016. Sau khi lấy chồng, Dương Di xa rời màn ảnh. Cô nói thời trẻ đã nỗ lực rất nhiều, sức khỏe suy kiệt nên muốn nghỉ ngơi, tập trung sinh em bé. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, cặp sao xa nhau thường xuyên. Dương Di ở Hong Kong, còn La Trọng Khiêm sang Đại lục đóng phim không ngơi nghỉ. Gần đây, La Trọng Khiêm mới về Hong Kong tham gia bộ phim mới. Sau nhiều đồn đoán của công chúng, hồi tháng 3, Dương Di xác nhận đã có thai 7 tháng.
Nguyễn Hương (Theo News)