Chị Mơ, trú ở thị trấn Thanh Chương, và anh Phước, trú ở tỉnh Quảng Trị, cùng là giáo viên một trường tiểu học tại TP Uông Bí (Quảng Ninh). Theo kế hoạch, đôi uyên ương tổ chức lễ cưới tại nhà gái trưa 29/1, nhà trai 31/1. Trước đó, hai người đã tổ chức lễ báo hỷ tại Quảng Ninh để mời đồng nghiệp bạn bè.
Tối 27/1, cô dâu - chú rể nghỉ phép, đón xe khách từ Quảng Ninh về Nghệ An để tổ chức lễ cưới. Sáng 28/1, vừa về đến nhà, họ nghe tin các ca lây nhiễm Covid-19 mới xuất hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh. Cả hai bàn với gia đình dừng tổ chức lễ cưới để tránh tụ tập đông người, đồng thời chủ động xin cách ly.
Chị Mơ (áo đỏ) ngồi cạnh anh Phước tại trạm y tế. Ảnh: CTV
Chị Mơ kể lúc về nhà thấy họ hàng đã tập trung để sửa soạn đám cưới, loa đài, phông màn cũng đã chuẩn bị nên trong lòng cảm thấy phấn chấn. Cho nên lúc đưa ra quyết định dừng đám cưới, cả hai vợ chồng có chút hụt hẫng.
"Việc phòng chống dịch bệnh, an toàn sức khỏe cho cộng đồng sẽ quan trọng hơn mọi thứ. Em nghĩ rằng quyết định của hai vợ chồng là đúng đắn lúc này", chị Mơ nói.
Theo chị Mơ, hai vợ chồng sẽ ấn định ngày cưới khi diễn biến dịch bệnh trên cả nước được kiểm soát. Hiện sức khỏe của cả hai vẫn bình thường, không thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Ông Đoàn Công Tuấn (bố chị Mơ) cho hay gia đình đã lên thực đơn cho 60 mâm cỗ để mời họ hàng, bạn bè. Ngay khi quyết định hoãn cưới, gia đình liên hệ với chính quyền phát loa để cáo lỗi với khách. Về phần đồ ăn đã chuẩn bị, nhà hàng cũng chia sẻ chi phí phần nào vì hoàn cảnh bắt buộc.
Trưa nay, đại diện chính quyền thị trấn Thanh Chương đã tới trạm y tế tặng hoa chúc mừng chị Đoàn Thị Mơ và anh Nguyễn Khắc Tuấn đang thực hiện cách ly.
Ngày 28/1, Covid-19 đã bùng phát với 98 ca, tập trung tại Hải Dương, Quảng Ninh. Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh ghi nhận 1-2 ca. Đây là đợt lây nhiễm trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay.