
Kết thúc trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam chiều 27/12, nhiều khán giả vẫn ở lại sân để được gặp tiền đạo Nguyễn Đức Chinh. Chân sút 23 tuổi không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn cả quê hương Phú Thọ khi đang là tuyển thủ quốc gia.

Sau khi nghe HLV Park trao đổi, các cầu thủ vào phòng thay đồ để chuẩn bị ra xe còn Đức Chinh tiến về khán đài để tìm gặp người Thân.

Mẹ Đức Chinh - bà Hà Thị Uyển - nở nụ cười tươi khi nhìn thấy con. Do khoác áo CLB Đà Nẵng, Đức Chinh rất ít khi có dịp về thăm nhà.

Bà xoa đầu, động viên cậu con trai. Trong trận đấu này, Đức Chinh ngồi dự bị và được tung vào sân ở cuối hiệp hai. Anh có một tình huống đánh đầu nguy hiểm nhưng không đánh bại được thủ môn đội U22. Chung cuộc, tuyển Việt Nam bị các đàn em cầm hòa với tỷ số 2-2.

Đức Chinh sau đó tiến đến chỗ của ông nội để chào hỏi.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia thi đấu ở Phú Thọ, chính vì thế người dân địa phương đến xem rất đông, chật kín SVĐ.

Cuộc gặp gỡ giữa Đức Chinh và người thân chỉ diễn ra trong chốc lát. Nhân viên ban tổ chức tới nhắc nhở Đức Chinh vào phòng thay đồ để cùng toàn đội ra xe.

Trong lúc rời sân, Đức Chinh bắt tay chào hỏi mẹ của Xuân Trường (quàng khăn tím), mẹ Thành Chung (áo khoác đỏ) và mẹ của Quang Hải (đội mũ nồi). Kết thúc đợt hội quân đội tuyển quốc gia, tiền đạo quê Phú Thọ phải trở lại Đà Nẵng để cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới.