Tiệm massage cạnh bãi biển Patong, Phuket, Thái Lan, nơi du khách 52 tuổi tử vong. Ảnh: Reuters
Cảnh sát trưởng Patong, Chalermchai Hernsawad, xác nhận vụ việc xảy ra vào tối 7/12. Trong quá trình được xoa bóp bằng dầu, người đàn ông ngủ thiếp đi, ngáy rất to. Tuy nhiên, sau đó, nam du khách bắt đầu có dấu hiệu bị đau. Mặc dù được nhân viên tiệm massage nỗ lực hồi sức, người đàn ông vẫn không tỉnh lại.
Đại tá Hernsawad cho biết vợ người quá cố cũng đến tiệm massage cùng chồng và ngồi ngoài phòng khách. Bà không đồng ý khám nghiệm tử thi và lập tức muốn đưa thi thể chồng về nhà để thực hiện tang lễ theo nghi thức tôn giáo.
Người vợ cũng nói với cảnh sát rằng chồng bà đã uống bia trước khi massage. Do lối sống lười vận động của chồng, người vợ không nghi ngờ có ai tác động vào cái chết của ông.
Tuần trước, nữ ca sĩ trẻ Ping Chayada cũng qua đời sau ba lần đi massage cổ ở một tiệm tại tỉnh Udon Thani. Tuy nhiên, thông qua khám nghiệm tử thi, Bộ Y Tế Thái Lan công bố Ping Chayada không phải chết vì massage, mà có thể do các biến chứng liên quan đến viêm màng não, nhiễm trùng máu.
Tùng Anh (Theo Straits Times)