Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, trôi lênh đênh. Ảnh chụp màn hình
Pracharat Satsuk, người lái tàu cao tốc 34 tuổi, đã cứu một du khách người Nga trôi trên vịnh Pattaya, cách bờ khoảng 6 km. Du khách này được cho là đã cố gắng bơi từ Pattaya đến đảo Koh Laan trong đêm khuya.
Pracharat cho biết khi đang chở một nhóm hơn 20 du khách nước ngoài đến Koh Laan phát hiện ra người đàn ông Nga kiệt sức ở giữa hành trình. Khi được cứu, người này trong tình trạng khỏa thân, trên người nhiều vết sứa đốt và vết trầy xước do sóng đánh gây thương tích trên cơ thể.
Người lái tàu đã cung cấp khăn để che cơ thể và nước cho nạn nhân uống trước khi chuyển anh ta đến cơ quan chức năng quận Koh Laan. "Thật may là sóng biển hôm nay không mạnh. Tình hình có thể tệ hơn nếu anh ấy trôi xa hơn hoặc nếu một chiếc thuyền đi ngang qua không phát hiện anh ấy dưới nước", Pracharat Satsuk nói.
Người này cho biết đây là lần đầu gặp tình huống như vậy. Trước đó, một số sự việc ghi nhận du khách cố gắng bơi đến Koh Laan từ Pattaya.
SuZi (Theo Khaosod)