Sự việc xảy ra hôm 15/8 khi một nam du khách đang trả lời phỏng vấn trực tiếp của đài truyền hình TVE Tây Ban Nha. Khi được phóng viên hỏi, vì sao yêu Barcelona, vị khách trả lời "vì bãi biển đẹp, nước sạch và mát".
Trong quá trình phỏng vấn, du khách này để balo ở bãi biển phía sau, cách khoảng vài mét. Bất ngờ, một người lạ mặt tiến lại, quan sát xung quanh rồi "thó" luôn chiếc túi. Toàn bộ sự việc được camera của đài truyền hình ghi lại.
Ban đầu, do mải tập trung trả lời, du khách nam không nhận ra bị mất đồ nhưng ngay sau đó, anh này hốt hoảng, la lớn và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Video của đài TVE cũng giúp cảnh sát truy tìm thủ phạm dễ dàng hơn. Cảnh sát cho biết họ đã xác định được kẻ trộm sau khi xem kỹ đoạn băng ghi hình, đồng thời thừa nhận đây là một sự cố đáng tiếc xảy ra với du khách.
Sở cảnh sát Guàrdia Urbana cho hay: "Nhờ một video được công bố trên mạng xã hội và đơn trình báo của nạn nhân, chúng tôi đã nhận diện được thủ phạm của vụ trộm cắp trên bãi biển Sant Miquel, tìm thấy tang vật và trả lại cho nạn nhân".
Trộm cắp không phải là chuyện hiếm gặp ở Tây Ban Nha nói chung và Barcelona nói riêng. Theo số liệu của cảnh sát, 34.000 vụ trộm được báo cáo trong thành phố từ tháng Một đến cuối tháng 5, khoảng 225 vụ mỗi ngày. Trung bình có 27 trường hợp trộm cắp, bạo lực được ghi nhận. Cảnh sát cho biết họ đã thực hiện hơn 900 vụ bắt giữ liên quan đến các vụ trộm trong 5 tháng đầu năm. Do đó, du khách khi tới Barcelona được khuyến cáo bảo quản hành lý kỹ càng để tránh tình huống đáng tiếc.
Hà Nguyên (Theo Telegraph)