Nạn nhân là Tunchanok Donhomla, 17 tuổi, được gia đình trình báo mất tích khoảng 17h ngày 26/6. Đến khoảng 23h cùng ngày, thi thể cô được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, bị nhét trong một chiếc vali màu đen bỏ gần đường ray xe lửa ở Pattaya.
Khoảng hai giờ sau, cảnh sát bắt Simon Carman, 45 tuổi, quốc tịch Australia, tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok khi ông này đang tìm cách mua vé về nước.
Simon Carman, 45 tuổi. Ảnh: abcnewsaustralia
Theo cảnh sát, rạng sáng 26/6, Carman đón Donhomla từ khu Beach Road, nơi nổi tiếng với các hoạt động giải trí về đêm ở Pattaya. Camera an ninh ghi lại cảnh hai người cùng vào một khách sạn, nơi được cho là địa điểm nạn nhân trải qua những giờ cuối đời.
Hình ảnh từ camera cũng cho thấy khoảng 21h30 cùng ngày, Carman rời khách sạn với một chiếc vali màu đen có đặc điểm giống chiếc vali chứa thi thể. Một camera khác ghi lại cảnh ông ta chở chiếc vali bằng xe máy đến khu vực gần đường ray, sau đó biến mất khỏi tầm quan sát trong chưa đầy 10 phút trước khi quay trở lại khách sạn.
Cảnh sát đã khởi tố Carman với 4 tội danh, trong đó có giết người và bắt cóc trẻ vị thành niên với mục đích dâm ô. Tuy nhiên, nghi phạm phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Đại tá cảnh sát Anek Sarathongyu, Trưởng đồn Cảnh sát thành phố Pattaya, cho biết thi thể nạn nhân có nhiều dấu hiệu bị hành hung. "Cô ấy hoàn toàn khỏa thân, khuôn mặt bị sưng và bầm tím nghiêm trọng", ông nói.
Trong khi đó, cảnh sát phát hiện nhiều vết xước trên cơ thể Carman, được cho là dấu vết của cuộc giằng co. Khi được hỏi về các vết xước ở cổ, nghi phạm nói: "Tôi nghĩ là do nhện".
Theo cảnh sát, Carman khai rằng Donhomla "đã rời khỏi phòng khi ông ta đang ngủ" và ông ta không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tuy nhiên, nhà điều tra cho biết các chứng cứ thu thập được khiến họ tin rằng nghi phạm có liên quan đến cái chết của thiếu nữ.
Hiện Carman bị tạm giam tại nhà tù Pattaya để phục vụ điều tra.
Phạm Linh (Theo Bangkok Post)