Theo Daily Star, đồng đội của Rooney vừa bị giật đồ, vừa bị đâm dao khi vừa bước ra khỏi xe trong lúc đi thăm một người họ hàng. Em gái của Wisdom cho biết: "Anh tôi bị đâm và đang nằm viện. Tình hình của anh đã ổn định, một người anh khác của tôi đang trên đường tới đây. Mọi chuyện thật điên rồ, tôi không thể tin được".
Thông cáo của Derby County cũng chia sẻ: "Andre Wisdom là nạn nhân của một vụ cướp và tấn công không có yếu tố bị khiêu khích. Cậu ấy bị thương phải nhập viện". Trang chủ Twitter của đội bóng cũng đăng ảnh và gửi lời chúc Wisdom mau bình phục".
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi hậu vệ 27 tuổi cùng đồng đội mừng chiến thắng 2-1 trước Reading tại giải hạng Nhất Anh. "Thật kinh khủng. Cậu ấy chắc hẳn đã rất vui sau khi toàn đội chơi tốt và rồi mọi chuyện xảy ra sau đó đúng là bi kịch. Không thể tưởng tượng gia đình cậu ấy đã trải qua những gì. Các CĐV đều chúc cậu ấy nhanh bình phục và hy vọng sẽ sớm trở lại sân cỏ", một nguồn tin cho biết.
Andre Wisdom từ Liverpool chuyển tới Derby County năm 2017 và đã có 60 lần ra sân cho đội bóng hạng Nhất Anh. Ở nửa đầu của mùa giải năm nay, hậu vệ người Anh không được trọng dụng nhưng kể từ đầu năm Wisdom có tên thường xuyên trong danh sách xuất phát và được khen ngợi. Khi còn ở Anfield, hậu vệ 27 tuổi thi đấu không thành công, thường được Liverpool cho các đội bóng yếu hơn mượn.
Derby County hiện xếp thứ 8 ở giải Hạng nhất, kém Cardiff City - đội đang ở vị trí cuối trong ba suất play-off lên Ngoại hạng Anh mùa sau - ba điểm. Mùa giải trước, Derby County để thua Aston Villa trong chung kết play-off hụt mất vé lên chơi ở Premier League. Trong trận thắng Reading 2-1 hôm cuối tuần, đội trưởng Rooney ghi bàn thắng thứ hai cho Derby County. Chàng Shrek vừa là cầu thủ vừa là trợ lý HLV tại đội bóng hạng Nhất sau khi từ Mỹ trở về.
Hoàng Trang (Theo Daily Star)